Tài xế vụ hôi bia kể lại khoảnh khắc đau lòng: Van xin mà không ai nghe

ChangNgoan5596

New member
c30f87defd5c6026e2b2.jpg


Ối giời ơi, nghe mà thấy xót xa luôn á! "Bia đổ xuống đường người dân ào đến lấy, tôi cố van xin nhưng chẳng ai nghe, họ chỉ chăm chăm làm sao lấy được nhiều nhất" - anh Hồ Kim Hậu kể lại với giọng nghẹn ngào.

15 phút mất trắng hơn 1000 thùng bia, đau quá trời đau!

Sau 5 ngày kể từ sự việc "hôi của" gây chấn động ngày 9/12, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) vẫn đang làm việc với anh Hồ Kim Hậu (30 tuổi, ở Bình Định) để ghi nhận diễn biến và yêu cầu đưa xe tải về trụ sở để điều tra kỹ hơn.

54dd3f5b370f6eebf4a2.jpg


Cầm tập giấy tờ run run, khuôn mặt đầy lo lắng, anh Hậu nghẹn lời mỗi khi nhắc lại câu chuyện. Hình ảnh người dân chen nhau lao vào "hôi của" vẫn ám ảnh anh đến tận bây giờ.

Theo lời kể của anh Hậu: Khoảng 12h30 ngày 4/12, anh lái xe tải BKS 79N-1348 chở 1.350 thùng bia từ công ty ở quận 12, TP.HCM đi giao cho nhà phân phối ở chợ Lầu (huyện Bắc Bình, Bình Thuận).

Khi đến vòng xoay Tam Hiệp (khu phố 1, phường Bình Đa, TP Biên Hòa, Đồng Nai) thì drama bắt đầu rồi! Do thắng xe bị hỏng, dù đã kéo hết sức nhưng xe vẫn phóng nhanh. Thấy trước mặt có nhiều người, sợ gây tai nạn nên anh đánh lái sang đường Bùi Văn Hòa. Nhưng ôm cua gấp quá, xe bị nghiêng và cả ngàn thùng bia đổ ầm xuống đường luôn!

7f96ef3ce08970fc449a.jpg


Anh Hậu vội tấp xe vào lề và cùng phụ xe chạy lại giữ hiện trường: "Tôi và phụ xe định gom bia lại nhưng người dân hai bên đường lao vào 'cướp' bia. Thấy người này lấy người kia lấy rồi họ kéo đến rất đông, có người đi ngang qua cũng dừng lại chất bia lên chở về".

"Họ không chỉ lấy một thùng mà chở về nhà rồi quay lại lấy tiếp nữa!" - anh Hậu kể với vẻ mặt đau đớn.

"Tôi xin bà con đừng lấy bia, để bảo hiểm xuống làm việc và còn đền bù cho công ty nữa" nhưng tất cả đều vô nghĩa cả. Mấy chục người chỉ chăm chăm nhìn những thùng bia, nhào vào xô đẩy nhau sao cho lấy được nhiều nhất. Chỉ trong vòng 15 phút họ mang đi hơn 1.000 thùng bia trị giá 310 triệu đồng, trên xe chỉ còn lại 320 thùng thôi Anh Hậu quát lớn nhưng không ai để tâm luôn.

"Họ định lấy cả chiếc bạt rách" - sốc vãi!

Thấy tài xế và phụ xe đang nhặt những thùng bia rơi dưới đường để vớt vát chút tài sản, một số người dân lại nhảy lên cả xe để lấy bia luôn! Anh Hậu phải chạy quay lại giữ số bia còn lại.

"Tôi quay lại nhưng họ vẫn nhào lên lấy, cả chiếc bạt rách để che bia họ cũng lấy. May có một người chạy lại tranh giành với người đang cầm tấm bạt và nói: Cướp bao nhiêu bia của người ta mà còn định lấy nốt tấm bạt à? Rồi anh này lấy tấm bạt lại và bỏ lên xe cho tôi" - anh Hậu kể, trong đó có lẫn chút cảm động về người tốt giữa tình huống tệ hại này.

e818c8983c1618989b44.jpg


Theo anh tài xế này, khi bia đổ xuống đường, có một số người dân tốt bụng đã gọi điện báo cơ quan chức năng, nhưng khoảng 30 phút sau họ mới có mặt. Lúc này những người "hôi của" đã lấy sạch số bia rơi xuống đường rồi.

Công an vào cuộc, đã xác định được một số người tham gia

Cũng trong ngày 9/12, thượng tá Trần Tiến Đạt, Chánh văn phòng Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã chỉ đạo Công an TP Biên Hòa vào cuộc điều tra vụ người dân tham gia "hôi của".

16bde721c2287dd0ce23.jpg


Cơ quan điều tra Công an TP Biên Hòa đã vào cuộc xác minh, làm việc với phía bị hại, công ty bảo hiểm để xác định giá trị tài sản bị thiệt hại, lời khai nhân chứng để củng cố hồ sơ.

Bước đầu công an xác định được một số người có tham gia vụ "hôi của" và thu hồi lại được một phần số bia rồi nè! Với những chứng cứ thu thập được, cơ quan công an có thể sẽ xem xét khởi tố vụ án về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Mọi sự giúp đỡ, ủng hộ gia đình tài xế trong vụ hôi của xin gửi về địa chỉ:

Anh Hồ Kim Hậu, số tài khoản 0600 7695 6165 ngân hàng Sacombank, chi nhánh quận 12, TP.HCM.

Nơi tạm trú: 2108 tổ 9 - ấp 5 – xã Thạch Phú - Huyện Vĩnh Cửu – Đồng Nai.

Điện thoại: 0972 407 677 - 0908 950745

b46b94eac429a6134fb4.jpg


bd2a6f7136a350208a23.jpg


c59737978a9dcdcd11a0.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top