Tài xế Uber uy hiếp bà bầu để cướp tài sản: "Tôi không biết cô ấy mang thai!"

Dau2k7989

New member
c38fa7ad9a51f4259fa7.jpg


Tại cơ quan công an, Trần Đ.T đã thú nhận hành vi cướp tài sản của chị T. luôn rồi. Nhưng mà anh này lại bảo là do không biết chị khách mang bầu nên mới dám làm vậy. Còn nếu biết thì anh đã không thực hiện hành vi uy hiếp, cướp tài sản một cách táo tợn như vậy đâu nhé!

**"Tôi không biết cô ấy mang thai. Nếu biết, tôi đã không cướp"**

Liên quan đến vụ tài xế Uber dùng vật nhọn dí vào cổ để cướp 3 triệu đồng và điện thoại Sony của một hành khách nữ đang mang thai ở Sài Gòn, công an Q.1, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự tài xế Trần Đức Trọng (31 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra làm rõ hành vi "cướp tài sản".

Nạn nhân là chị Bùi Thụy Bảo T. (24 tuổi, ngụ Q.1, đang mang thai). Vẫn chưa hết hoảng sợ và mệt mỏi, chị T. chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải tình huống như vậy. Dù trước đây cũng đã từng nhiều lần đọc báo, xem tin tức trên mạng về những vụ cướp taxi, nhưng giây phút đó vẫn còn như in trong đầu tôi. Cũng may mắn là chỉ bị mất tài sản chứ không nguy hiểm đến tính mạng...".

0379d1709a91a0f90e4f.jpg


Trước đây, chị T. đã từng nhiều lần di chuyển bằng xe của dịch vụ Uber, chị cũng là khách "ruột" của hãng luôn á.

Vào lúc 18h ngày 25/8, chị T. đón xe taxi Uber do tài xế Trần Đức Trọng lái từ đường Đinh Tiên Hoàng đến đường Thi Sách, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM.

Sau khi khởi hành, chị T. nhận thấy rõ là tài xế đang đi sai lộ trình di chuyển nên đã nói ngay với anh ta thì nhận được câu trả lời là: "Anh đi nhầm". Chị T. thấy tài xế trả lời quá điềm tĩnh, mạch lạc và cho xe quay đầu lại nên cũng không nghi ngờ gì.

Bất ngờ, tài xế cho xe chạy vào con hẻm 17 đường Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, nơi này có nhiều ô tô đang đậu. Quá hoảng sợ, chị T. cuống cuồng chân tay. Chị nói: "Lúc đó, tôi hoảng nên không biết mở cửa thoát thân, tôi lại đang mang thai nên không dám làm liều".

Tiếp đó, tài xế chốt cửa xe, dùng một vật nhọn kề vào cổ chị T. và uy hiếp: "Đưa tiền và điện thoại di động, nếu không sẽ bị đâm chết". Tuy hoảng sợ nhưng chị T. vẫn cố gắng bình tĩnh, lúc đó có 4 triệu đồng và 1 chiếc điện thoại hiệu Sony M2. Chị T. nhanh chóng đưa cho tài xế toàn bộ số tiền và chiếc điện thoại.

Trong số tiền trên, chị T. xin tài xế Trọng cho giữ lại 1 triệu vì chị đang mang bầu, cần tiền để tiếp tục sống. Lúc này, Trọng mới biết hành khách đang mang bầu nên anh ta chỉ lấy 3 triệu và chiếc điện thoại rồi chở chị T. đến đường Thi Sách thì thả xuống.

"Ngay khi vừa ra khỏi xe, tài xế nói rằng chỉ cần la lên thì anh ta sẽ quay xe lại và xử lý tôi bằng mọi giá, như đâm chết hoặc dùng xe tông thẳng vào tôi", chị T. kể lại. Nghe mà rợn người luôn á!

Vì quá sợ hãi nên chị T. không dám hô hoán mà im lặng đi bộ về phía đường Đồng Khởi, Q.1 để gặp người quen rồi cùng nhau đến Công an địa phương trình báo vụ việc.

33283462abb520e62ffc.png


Sau đó, chị T. đã nhờ một người bạn thân chia sẻ thông tin trên lên mạng xã hội Facebook với mong muốn mọi người cảnh giác. Và điều chị mong là, người đại diện của Uber sẽ có hướng giải quyết trong thời gian sắp tới.

Tại cơ quan công an, Trần Đức Trọng đã thừa nhận hành vi cướp tài sản của chị T. Trọng phân trần: "Tôi không biết cô ấy mang thai. Nếu biết tôi đã không cướp". Trọng nói, bản thân anh rất hối hận về sự việc và không biết tại sao mình lại thực hiện vụ cướp đó. (Ơ kìa, sao nghe lạ vậy ta? )

Về lời khai của nạn nhân rằng Trọng đã dùng dao uy hiếp, đe dọa để cướp thì Trọng phủ nhận. Trọng nói, bản thân đã dùng chiếc muỗng để de dọa. (Muỗng hay dao thì cũng vẫn là cướp mà nhỉ? )

Tuy nhiên, vấn đề này đang được Công an làm rõ. Hiện vụ việc đã được Công an P. Bến Nghé chuyển cho Công an Q.1 tiếp tục điều tra.

**Uber tạm khóa tài khoản của tài xế, đợi kết quả điều tra**

Trao đổi với chúng tôi sau vụ việc trên, người phát ngôn của Uber cho biết họ không khoan nhượng những hành vi phạm pháp hoặc sử dụng vũ khí, dù đó là người dùng hay tài xế đối tác sử dụng ứng dụng Uber.

20a38dc2844227beea44.png


5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top