Trời ơi, vụ này buồn quá mọi người ạ Ngày 23-7 vừa rồi, tài xế Nguyễn Trung Hiếu (22 tuổi, quê Cà Mau) đã ra đầu thú với Công an rồi. Bạn ấy khai là sau khi nghe ngóng tin tức thấy Công an đã nhận dạng được xe của mình rồi nên biết không thể trốn được nữa, thế là phải ra đầu thú thôi.
Chuyện là vào khoảng 3 giờ 30 sáng ngày 22-7, Hiếu đang lái chiếc xe ô tô 7 chỗ đi qua địa bàn TP. Cà Mau thì đã tông trúng bà Trịnh Thị Thư (48 tuổi, ngụ phường 8, TP. Cà Mau) - một công nhân của Công ty công trình đô thị TP. Cà Mau. Lúc đó bà Thư đang làm nhiệm vụ quét dọn vệ sinh trên đường Lý Thường Kiệt, TP. Cà Mau thì gặp nạn
Sau khi gây tai nạn, tài xế Hiếu đã bỏ chạy về nhà trọ ở phường 8 với ý định trốn luôn. Nhưng mà sau khi biết Công an đã nhận dạng ra xe ô tô của mình rồi thì bạn ấy đã quyết định đi đầu thú.
Kết quả kiểm tra vào sáng 22-7 cho thấy Hiếu không có nồng độ cồn hay ma túy trong người. Hiện tại Hiếu đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra.
Nguồn: kenh14.vn