Tài xế taxi gặp nạn ở Quảng Trị: Người vợ gọi tên chồng trong nước mắt, nhớ lại cuộc gọi cuối cùng trước chuyến xe định mệnh

ThoDev2144

New member
Chuyến xe định mệnh lên Quảng Trị đã cướp đi mạng sống của anh tài xế taxi, để lại người vợ và hai con thơ trong nỗi đau tận cùng

Liên quan đến vụ án gây chấn động ở Quảng Trị, Công an tỉnh đã di lý nghi phạm Nguyễn Ngọc Đạo (35 tuổi; quê xã Kim Điền, Quảng Trị; đang tạm trú tại đường Lê Hữu Trác, phường An Hải, TP Đà Nẵng) về trụ sở để điều tra.

Theo lời khai ban đầu của Nguyễn Ngọc Đạo, vụ án đau lòng này khiến 2 người ra đi mãi mãi gồm tài xế taxi Bùi Thái S. (SN 1986, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) và bà Đinh Thị T. (SN 1962, mẹ vợ Đạo, trú xã Kim Điền). Ông Phan Văn Huyên (SN 1960, bố vợ Đạo) bị thương nghiêm trọng.

e51ab533c5ea042996d3.png


Sau khi nhận tin dữ, người thân của anh Bùi Thái S. đã vội vã từ Đà Nẵng ra Quảng Trị để làm thủ tục đưa anh về quê nhà an nghỉ

**Cuộc gọi cuối cùng trước khi mất tích**

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, không khí tang thương bao trùm căn nhà nhỏ của anh S. Chị Nguyễn Thị Thanh T. (34 tuổi) ôm chặt hai con nhỏ, ngồi bên thi thể người chồng vừa ra đi quá đột ngột. Không còn tiếng nói, không còn ánh mắt quen thuộc, chỉ còn lại khoảng trống khiến trái tim như nghẹn lại...

Được biết, anh S. và chị T. đã gắn bó nhiều năm, có hai con. Con trai lớn năm nay lớp 2, còn bé gái mới tròn 4 tuổi. Cuộc sống tuy không mấy khá giả, nhưng tràn đầy tình yêu thương. Những bữa cơm giản dị, những tối hiếm hoi sum họp sau ngày dài mưu sinh chính là tất cả những gì họ nỗ lực gìn giữ.

Là trụ cột gia đình, anh S. luôn trăn trở làm sao để vợ con đỡ vất vả hơn. Anh vay tiền mua một chiếc ô tô chạy dịch vụ, hy vọng kiếm thêm thu nhập nuôi gia đình.

c26322886d5ba2a76e02.jpg


Chiếc xe mới mua hơn một năm, vẫn còn đó những khoản nợ chưa kịp thanh toán. Anh vốn chỉ quen chạy những quãng đường ngắn trong thành phố, hiếm khi nhận cuốc xa.

Nhưng chiều hôm đó, khoảng 5 giờ chiều, anh S. nhận một chuyến xe xa khi khách đặt qua app. Trước khi ra đi, anh vẫn như thường lệ, dặn dò vợ, nhìn các con rồi mới lên đường.

**"Anh nói đi Quảng Trị, tầm tối về..."**

Chia sẻ với Vietnamnet về thời điểm anh S. rời nhà khi nhận chuyến xe định mệnh hôm ấy, chị T. nghẹn ngào: Chiều 26/3, sau khi nhận cuốc xe, anh S. gọi điện báo với vợ là chở khách đi xa. "Anh nói có khách đặt xe đi Quảng Trị, ra đó tầm tối rồi về. Tôi không kịp hỏi thêm gì", chị T. nghẹn lời kể lại

Tối cùng ngày, chị T. nhắn tin hỏi thăm thì anh S. trả lời đang ăn cơm. Đến khoảng 21h, chị tiếp tục nhắn tin nhưng không thấy phản hồi. Nghĩ chồng mệt nên nghỉ ngơi, chị không hề ngờ điều gì...

Rạng sáng 27/3, chị T. nhận cuộc gọi báo tin anh S. gặp nạn và đã mất. "Nghe tin, tôi hoảng loạn. Con trai cứ khóc đòi ba. Tụi nhỏ lúc nào cũng quấn quýt bên ba từ ăn, ngủ, đi học. Giờ anh bỏ mẹ con tôi rồi, tôi phải sống sao đây...", chị T. nức nở.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top