Tài xế taxi "đỡ đẻ" giúp sản phụ sinh bé gái 3,3kg ngay trên xe, thần thánh quá trời!

e8b8a26c9c942d349130.jpg


Anh Huỳnh Văn Đấu - lái xe taxi ở Đà Nẵng vừa có màn "đỡ đẻ" đỉnh cao, giúp sản phụ sinh bé gái nặng 3,3kg ngay trên xe ô tô luôn nha các bạn ơi! Cảm động ghê!

Sáng 4/12, Ban Giám đốc một hãng taxi ở Đà Nẵng đã tổ chức buổi tuyên dương "người tốt việc tốt" cho anh Huỳnh Văn Đấu - tài xế taxi siêu hero của hãng.

Câu chuyện bắt đầu lúc 5h sáng ngày 1/12, anh Đấu đón khách ở số nhà 25 đường Trương Định (quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Khách là một sản phụ đi cùng người nhà chuẩn bị đến bệnh viện để sinh em bé.

Plot twist xảy ra khi xe vừa đi đến giao lộ Ngô Quyền - Võ Văn Kiệt thì sản phụ đau bụng dữ dội và có dấu hiệu chuyển dạ luôn rồi! Lúc đó, anh Đấu nhanh trí cho xe vào lề, bình tĩnh trấn an và hướng dẫn sản phụ bằng những kiến thức mà bản thân được đào tạo và tích lũy, cùng người nhà hỗ trợ sản phụ sinh em bé ngay trên xe.

9fc2ea0bd18c70c296e8.jpg


Sau khi em bé chào đời, anh Đấu liền đưa mẹ con sản phụ và người nhà đến Trung tâm y tế quận Sơn Trà để các bác sĩ kiểm tra và chăm sóc cho an toàn.

"Tôi nghĩ đây là hành động giúp người mà bản thân ai vào hoàn cảnh đó cũng sẽ làm như vậy. Mạng người là quan trọng. Tôi dùng những kinh nghiệm và kiến thức của mình để trấn an và hướng dẫn kịp thời cho sản phụ cùng người nhà, tránh sự hoảng sợ làm ảnh hưởng cho bà mẹ và em bé. Được hộ sinh một em bé trên chính xe taxi của mình, tôi cũng rất vui và hạnh phúc", anh Đấu chia sẻ khiêm tốn quá đi thôi!

Trước đó, vào tháng 9/2020, một sản phụ ở thị trấn Thuận An (Thừa Thiên - Huế) cũng từng vượt cạn sinh con thành công trên taxi giữa tâm bão số 5 luôn nha! Và lần đó lại là nữ tài xế tên Trần Thị Như Băng (46 tuổi, trú phường Hương Sơ, TP Huế) đỡ đẻ đấy - girl power quá sức!

Chị Băng kể lại, khoảng 5h sáng 18/9/2020, chị nhận điện thoại chạy xe về thị trấn Thuận An chở khách đi bệnh viện sinh con. Xe đi được 5km thì sản phụ N.T.L. (28 tuổi) có dấu hiệu trở dạ và chị Băng lái xe tấp vào một trạm y tế trên đường nhưng không có người (panic mode on! ).

Trước tình hình cấp bách đó, chị Băng cùng người nhà sản phụ L. tiếp tục lên xe chạy thẳng về TP Huế. Khi xe còn cách bệnh viện khoảng 2km thì sản phủ không chịu được nữa, có dấu hiệu vỡ ối rồi. Lúc này chị Băng bình tĩnh dừng xe, cùng người nhà đỡ đẻ thành công luôn! Cháu bé sinh ra nặng khoảng 2kg giữa trời mưa bão - drama thật sự! ️

Sau khi chị L. sinh xong, chị Băng tiếp tục cho xe lăn bánh về TP Huế, chở mọi người đến Bệnh viện Đại học Y dược Huế. Vừa đến nơi, các bác sĩ lập tức đưa 2 mẹ con vào phòng bệnh để chăm sóc sau sinh.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top