Tài xế taxi "chặt chém" và bán luôn điện thoại của 2 thiếu niên khiến dân mạng nổi giận

Dân mạng đang chia sẻ rần rần câu chuyện về một tài xế taxi "không thể tin nổi" - vừa tự ý tăng giá cước giữa đường, vừa bán luôn điện thoại của 2 thiếu niên để lấy tiền chở về quê ở Nghệ An. Drama này khiến cộng đồng mạng bức xúc cực mạnh!

15bde6dbd5984c2ddf1e.jpg


Ngày 5/6, hàng loạt tài khoản Facebook liên tục share bài viết truy tìm một tài xế taxi ghép với hành động "trời ơi đất hỏi" này. Sự việc lan tràn khắp các fanpage và gây xôn xao cộng đồng mạng.

Theo như thông tin được đăng tải, 2 thiếu niên đi xe từ TP Vinh (cũ) về xã Tiền Phong (Nghệ An). Ban đầu cả hai bên đã thỏa thuận giá 250.000 đồng/người, nghe có vẻ ổn phải không? Nhưng plot twist đây rồi!

Khi xe đã chạy được một quãng đường khá xa, tài xế bất ngờ "lật kèo" - yêu cầu 2 hành khách nhí phải trả thêm tiền mới chịu chở tiếp về quê. Vấn đề là các em không có tiền thêm nữa, và đành phải đưa điện thoại cho tài xế bán lấy tiền đi đường. Nghe mà tức á!



Câu chuyện nhanh chóng viral trên MXH và thu hút sự quan tâm của đông đảo netizen. Nhiều người bày tỏ sự bất bình và kêu gọi cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ sự việc này.

Bà Lô Thị Nguyệt - Chủ tịch UBND xã Tiền Phong đã xác nhận 2 thiếu niên trong câu chuyện là người địa phương. Ngay khi nắm được thông tin, Công an xã Tiền Phong đã vào cuộc xác minh làm rõ.

Kết quả xác minh ban đầu cho biết, trước đó 2 em xuống TP Vinh (cũ) làm việc. Ít ngày trước, các em xin phép về quê và được chủ đồng ý. Người chủ đã bắt xe taxi ghép cho 2 em và thỏa thuận với tài xế mức giá 250.000 đồng/người. Tổng cộng 500.000 đồng được chuyển khoản trước cho tài xế.

Theo lãnh đạo UBND xã Tiền Phong, lúc đó trên xe còn có 2 hành khách khác nữa. Khi đến địa phận Diễn Châu thì 2 người này xuống xe. Vì xe không chạy tuyến Quế Phong như thỏa thuận ban đầu, tài xế thông báo không thể tiếp tục chở 2 thiếu niên với giá cũ và đòi trả thêm tiền.

"Do không có tiền, một trong hai cháu nói muốn bán điện thoại để lấy tiền về quê. Sau đó, tài xế liên hệ một người khác mua lại chiếc điện thoại này", bà Nguyệt cho biết.

Sau khi bán điện thoại, tài xế đưa lại cho 2 thiếu niên 500.000 đồng rồi mới chịu chở các em về đến nhà ở xã Tiền Phong.

Về đến nhà, 2 em đã kể lại toàn bộ câu chuyện với gia đình và đăng tải thông tin lên mạng xã hội. Đến sáng 5/6, có lẽ vì áp lực dư luận quá lớn, tài xế đã chủ động đến xin lỗi gia đình và hoàn trả số tiền 3,8 triệu đồng.

Theo chính quyền địa phương, sau khi nhận lại tiền và được tài xế xin lỗi, gia đình 2 thiếu niên đã đồng ý thông cảm và không tiếp tục yêu cầu cơ quan chức năng xử lý vụ việc nữa.

Nguồn: kenh14.vn
 

Attachments

  • vccorp-s.png
    vccorp-s.png
    7.5 KB · Views: 0
Last edited by a moderator:
Back
Top