Lúc nửa đêm, người dân đi đường tá hỏa phát hiện thi thể một người đàn ông nằm chết trên quốc lộ với nhiều vết đâm, chém kinh hoàng
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0h sáng ngày 14/1, người dân ở xã Trung Lễ (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) bất ngờ phát hiện thi thể một người đàn ông nằm chết trên quốc lộ 8A.
Tưởng nạn nhân bị tai nạn giao thông, người dân tiến lại kiểm tra thì choáng váng khi phát hiện trên người có rất nhiều vết đâm, chém.
Ngay lập tức, người dân đã báo ngay cho chính quyền địa phương và công an huyện Đức Thọ đến khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ sự việc.
Sau khi kiểm tra xác minh, cơ quan chức năng xác định nạn nhân tử vong là anh Nguyễn Anh Tuấn (37 tuổi; nghề nghiệp lái taxi, trú tại phường Trung Đô, TP. Vinh, Nghệ An).
"Lúc phát hiện ra, thi thể nạn nhân có vết đâm ở ngực, một vết chém trên đầu, hai tay cũng bị nhiều vết chém nữa.
Trong người nạn nhân lúc đó chỉ còn khoảng vài trăm nghìn đồng thôi. Nhiều khả năng nạn nhân đã bị sát hại để cướp xe và tiền", một người dân ở xã Trung Lễ (Đức Thọ, Hà Tĩnh) chia sẻ.
Theo nhận định ban đầu của cơ quan điều tra, đây rất có thể là vụ án mạng giết người để cướp tài sản.
Hiện chiếc xe taxi nghi do nạn nhân Tuấn điều khiển đã được tìm thấy tại nhà một người dân ở phường Đậu Liêu (TX. Hồng Lĩnh). Chiếc xe này có khả năng đã bị hung thủ vứt lại bên đường vì bị nổ lốp.
Theo thông tin PV nắm được, hiện một nghi phạm đã bị cơ quan chức năng tạm giữ để điều tra vì có liên quan đến vụ án nghiêm trọng này.
Nguồn: soha.vn