Chuyện nghe mà tức á! Anh Bùi Văn Thanh (28 tuổi, quê Cần Thơ) - tài xế taxi Vinasun đang nằm viện với tình trạng đa chấn thương tại Bệnh viện đa khoa Hồng Đức, Q.Gò Vấp, TP.HCM. Nguyên nhân? Chỉ vì anh từ chối chở khách mà thôi
Theo lời kể của anh Thanh, vào khoảng 2g30 sáng ngày 14/9, anh đang đậu xe trên đường Phạm Ngũ Lão (Q.Gò Vấp) chờ khách. Lúc này có 2 thanh niên từ quán nhậu đi ra gọi taxi. Nhìn 2 người này có vẻ "sus" (khả nghi) quá nên anh từ chối khéo léo.
Ban đầu 2 người kia bỏ đi, nhưng một lúc sau quay lại hỏi với giọng hăm dọa: "Mày có đi không?". Thấy bọn họ dữ dằn và manh động quá, anh Thanh sợ nên đành phải đồng ý chở 2 thanh niên cùng 1 cô gái
Trên đường đi, mấy người này cứ thay đổi địa chỉ lung tung - lúc bảo đến đường Dương Quảng Hàm (Q.Gò Vấp), lúc lại đòi chạy qua Quận 12. Red flag toàn tập luôn!
Cảm thấy không ổn, khi đến vòng xoay ngã năm Q.Gò Vấp (nơi đông người, đèn đường sáng), anh Thanh cho xe tấp vào lề. Không ngờ 2 thanh niên ngồi sau bất ngờ nhổm dậy kéo áo, bóp cổ anh. Anh đạp cửa chạy ra ngoài nhưng bị bọn chúng lao vào đánh tới tấp
Kinh hơn là một lúc sau có thêm 5 thanh niên khác xuất hiện, cùng nhau hội đồng anh tài xế. Bọn chúng chỉ bỏ đi khi thấy anh Thanh gục xuống trong vũng máu. Sau đó anh được đồng nghiệp đưa đi cấp cứu khẩn cấp
Hiện vụ việc đang được Công an quận Gò Vấp điều tra làm rõ. Mong sao tìm ra được thủ phạm sớm để xử lý nghiêm khắc!
Nguồn: soha.vn