Tài xế taxi Ấn Độ chở du khách Nhật vào rừng cưỡng hiếp - Vụ án gây phẫn nộ cộng đồng

Linh994307

New member
40c4a5d46310f99aef2e.jpg


Ôi trời ơi, lại thêm một vụ án kinh hoàng khiến ai nghe cũng phải rùng mình Ngày 2-6, cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ một tài xế taxi với cáo buộc cưỡng hiếp một nữ du khách người Nhật, 30 tuổi, tại khu vực Manali.

Nạn nhân (danh tính được giữ kín để bảo vệ) đã dũng cảm trình báo sự việc với cảnh sát vào ngày 31-5.

Theo lời giám đốc cảnh sát TP Kullu - Shalini Agnihotri, cô gái cho biết mình đã bị tấn công vào ngày 30-5. Chi tiết vụ việc nghe mà thấy rợn người luôn á: tên tài xế đã chở nạn nhân đến một nơi vắng vẻ trong khu rừng gần Manali rồi thực hiện hành vi tội ác

Nghi phạm được xác định là tài xế của hãng taxi Deepak và hiện đang bị điều tra.

f81bc61b58eb9c7a56f5.jpg


Hành trình du lịch biến thành ác mộng

Nạn nhân kể lại rằng cô đến Manali vào ngày 29-5 sau khi tham quan Kaza ở Lahaul và Spiti. Ban đầu, cô gái 30 tuổi này có kế hoạch đến Dharamshala vào ngày 30-5 nhưng không may bị lỡ xe buýt. Thế là cô quyết định thuê taxi để ngắm cảnh quanh Manali thôi - ai ngờ lại gặp phải chuyện kinh hoàng như vậy

13fba07f8b714ff17eca.png


Theo ông Agnihotri, nạn nhân cho biết cô đã yêu cầu tài xế đưa mình đến trạm xe buýt vào buổi tối. Nhưng thay vì làm theo, hắn ta lại chở cô đến vực Kullu, dẫn vào một khu rừng rồi thực hiện hành vi đồi bại. Không dừng lại ở đó, tên tội phạm này còn đe dọa nạn nhân về "hậu quả thảm khốc" nếu cô dám kể ra

Gặp khó trong điều tra

Theo tờ Hindustan Times (Ấn Độ), cảnh sát phải mất tới 12 giờ đồng hồ mới xác định được nghi phạm. Lý do là vì nạn nhân không nhớ được biển số xe, cũng không xác định chính xác được địa điểm xảy ra vụ việc do quá hoảng loạn.

"Nạn nhân không nắm được những thông tin cần thiết. Cô ấy không nhớ số xe và thậm chí không xác định được địa điểm xảy ra vụ việc" - ông Agnihotri cho biết thêm.

Hy vọng công lý sẽ được thực thi đúng mức và tội phạm phải trả giá xứng đáng cho hành vi tày trời của mình!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top