Tài xế sốc nặng khi chứng kiến hàng trăm con khỉ PK giữa đường như phim hành động

VoiSweet8341

New member
29ab40236e0b19177f38.jpg


Những anh tài xế ở TP Lopburi - Thái Lan đã phải "giật mình" không phanh khi bắt gặp 2 đàn khỉ "hỗn chiến" ngay giữa ngã ba đường Cảnh tượng này khiến nhiều người liên tưởng đến Mexico, nơi các băng đảng "chém nhau" để tranh giành địa bàn luôn á!

d38983b1e95895816aca.jpg


Lopburi ở miền Trung Thái Lan được mệnh danh là "thành phố khỉ" vì có hàng trăm con khỉ tụ tập quanh các điểm check-in như đền Prang Sam Yod. Trước kia, lũ khỉ được du khách "chăm sóc" ăn uống đầy đủ, nhưng làn sóng Covid-19 thứ ba đã khiến tình trạng thiếu lương thực cho các loài động vật ở Lopburi trở nên nghiêm trọng

07bf12c26ba9890c57ed.jpg


Theo báo Daily Mail ngày 27-7, những con khỉ đang tụ tập trước đống đổ nát của một ngôi đền cổ. Chẳng bao lâu sau, người ta thấy một nhóm bị "đuổi khéo" về phía con đường gần đó. Vài con khỉ đã nhào ra giữa đám đông để "flex" bản thân, khiêu khích đối thủ và cuộc "vật lộn" bắt đầu trước sự chứng kiến của nhiều tài xế

Anh Khun Itiphat - người dân địa phương kể lại: "Tôi đang ở trong một tòa nhà gần ngôi đền thì nghe thấy tiếng khỉ kêu to vãi. Chúng tụ tập đông đúc và dường như đang 'kình' nhau. Sau đó, bọn chúng chạy tán loạn trên đường và bắt đầu vật lộn".

Một đàn khỉ được cho là sống lang thang trong khuôn viên của ngôi đền cổ, còn một đàn đến từ một rạp chiếu phim bỏ hoang - drama kiểu "tranh địa bàn" thật sự luôn!

6ce5d258f7ba94d0da34.jpg


Trước khi đại dịch xảy ra, khoảng 6.000 con khỉ sinh sống ở Lopburi và đây cũng là điều thu hút du khách đến với thành phố có 750.000 dân này. Tuy nhiên, việc phong tỏa đã ngăn du khách tới đây, khiến những con khỉ không còn nguồn thức ăn. Đói khát khiến lũ khỉ hung dữ, buộc dân địa phương phải vật lộn kiểm soát chúng

7a39e3895c79556f54c0.jpg


Tương tự, hồi tháng 3-2020, một cuộc "đại chiến" xảy ra giữa hai đàn khỉ tranh giành đồ ăn. Kể từ đó, người dân phải "donate" đồ ăn cho chúng để giữ hòa bình. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng loại đồ ăn chứa nhiều đường khiến những con khỉ sinh đẻ nhanh hơn trước đây - càng nuôi càng đông á nha!

Đến tháng 6 năm ngoái, người dân phải "cố thủ" trong nhà, những khu vực cấm vào đã mọc lên trong thành phố do các cuộc chiến "băng đảng" của bọn khỉ bùng phát và TP Lopburi bị những con khỉ "chiếm lĩnh" luôn rồi Một rạp chiếu phim bỏ hoang và một nghĩa trang trở thành "căn cứ địa". Người dân địa phương khi đó phải chiến đấu để giành lại thành phố từ những con khỉ quá đói.

5dce4af06c6c1cd0478f.jpg


Giới chức TP Lopburi cố gắng kiểm soát số lượng khỉ bằng cách triển khai các chương trình triệt sản hàng loạt. Bác sĩ thú y Supakarn Kaewchot cho biết: "Những con khỉ đã quá quen với việc khách du lịch cho chúng ăn. Khi không còn du khách, chúng trở nên hung dữ hơn, 'fight' với con người để giành thức ăn. Bọn khỉ xâm chiếm các tòa nhà và buộc người dân địa phương phải rời khỏi nhà của họ".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top