Tài xế say rượu gây tai nạn chết người: "Lên xe tự tin mình lái được mà"

CuaCute5486

New member
Sau bữa nhậu, chú Lê Minh Giáp (sinh năm 1984, sống ở phường Yên Nghĩa, Hà Nội) tự tin nghĩ mình vẫn tỉnh táo lái xe được, ai ngờ đâu lại gây ra vụ tai nạn liên hoàn khiến một người ra đi mãi mãi

Gần một ngày sau vụ việc kinh hoàng, chú Giáp cho biết đã tỉnh rượu. Hết say, ông liên tục dằn vặt vì đã khiến nhiều gia đình tan nát, tổn thất nặng nề.

Bản thân có công việc ổn định, giữ chức vụ tại một trường cao đẳng y ở Hà Nội, chú Giáp khẳng định mình là người đàng hoàng, luôn tuân thủ pháp luật. "Tôi không nghĩ có ngày hôm nay", ông nói.

Mọi chuyện bắt đầu từ chiều 16/7, tan sở xong, chú Giáp cùng đồng nghiệp đi ăn tối và nhậu nhẹt. Khoảng 20h, cuộc vui kết thúc khi tất cả đều ngà ngà say. Sau đó là những cái bắt tay, chào tạm biệt nhưng không ai để ý người bạn nhậu sẽ về nhà bằng cách nào.

44598d4c9ca251bd0d47.jpg


"Lúc đứng dậy đã muộn rồi, mọi người đều nhanh chóng đi về, bản thân tôi cũng thế, không để ý những người khác", ông kể lại.

Cứ thế, chú leo lên xe ô tô, cầm lái thẳng về nhà. "Lúc lên xe tôi tự tin mình lái được, lái không vấn đề gì", ông trình bày.

Nhưng trên đường về, cơn buồn ngủ ập đến, trong vô thức, ông lao xe vào làn đường ngược chiều. Khi va vào một xe máy, chú Giáp giật mình, luống cuống đạp nhầm chân phanh thành chân ga, rồi toàn bộ bi kịch xảy ra liên tiếp

Bước xuống xe, ông hoảng loạn khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mắt: người và xe nằm la liệt, từng mảnh vỡ vương vãi khắp mặt đường.

"Tôi thấy một người đàn ông nằm trước đầu ô tô, tôi định gọi cấp cứu nhưng người dân xung quanh nói nạn nhân mất rồi nên tôi không gọi cấp cứu nữa mà chờ công an đến làm việc", ông kể tiếp.

4f4b927c04108eb7f514.jpg


Khi được hỏi tại sao đã nhậu mà vẫn lái xe, chú Giáp liên tục nghẹn ngào: "Câu đấy tôi khó trả lời, tôi không biết tại sao mình làm thế. Bình thường sau khi nhậu tôi vẫn gọi xe đưa về nhà, tôi còn cài cả app dịch vụ lái hộ. Hôm qua thực sự tôi không giải thích được".

Ông cho biết bản thân làm trong ngành y, ý thức rõ lỗi lầm mình gây ra và bày tỏ sự ân hận vì để xảy ra hậu quả thương tâm. Chú Giáp gửi lời xin lỗi tới gia đình các nạn nhân, đồng thời mong được xem xét giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội khắc phục hậu quả.

Liên quan vụ việc, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Lê Minh Giáp để điều tra về tội danh Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Khoảng 20h ngày 16/7, chú Giáp lái ô tô biển số 30K-730.12, chạy theo hướng Lê Trọng Tấn – khu đô thị Đô Nghĩa. Khi đến trước tòa nhà CT7 đường Nguyễn Trác, ô tô va chạm với xe máy 29T2-130.xx do anh Đồng Quốc V. (sinh năm 1984, sống ở Hà Nội) điều khiển.

Cú va chạm khiến chú Giáp giật mình, hoảng loạn nên tiếp tục đạp nhầm vào chân ga làm xe tăng tốc, lao về phía trước, đâm vào 4 xe máy và 2 ô tô con đang dừng sát lề đường.

Vụ tai nạn khiến anh Đồng Quốc V. tử vong tại chỗ; chị L.T.H.G. (sinh năm 1995, sống ở phường Hà Đông, Hà Nội) bị gãy chân và con gái 3 tuổi của chị G. bị chấn thương sọ não, đang được cấp cứu tại bệnh viện Nhi Hà Nội.

Cơ quan chức năng kiểm tra, xác định nồng độ cồn của tài xế Lê Minh Giáp là 0,861 mg/l, vượt hơn 2,2 lần mức kịch khung theo quy định tại Nghị định 168.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top