BeoBobo4820
New member
Đêm định mệnh, sau cú đụng xe máy khiến 3 người bị thương nặng, anh Nguyễn Văn Dần đã "cứ thế mà đi" luôn, không thèm dừng lại giúp đỡ các nạn nhân
Sáng 31-8, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết đã phối hợp với Công an TP Vinh (Nghệ An) truy tìm và "sờ gáy" thành công tài xế cùng chiếc xe ôtô bỏ trốn sau vụ tai nạn nghiêm trọng ở xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên vào đêm 26-8. Vụ va chạm này khiến 3 người bị thương nặng đấy các bạn ơi
Danh tính tài xế "bùng" khỏi hiện trường là Nguyễn Văn Dần (sinh năm 1994, ở xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), lái chiếc Kia Morning BKS 37D-015.38.
Flashback lại sự việc: Khoảng hơn 21 giờ 40 phút ngày 26-8, tại Km522 trên QL1 đoạn qua thôn 7, xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, xảy ra vụ va chạm giữa xe máy BKS 38X1-229.67 do chị Nguyễn Thị T. (sinh năm 1985) điều khiển, chở theo bà Nguyễn Thị H. (sinh năm 1976) và cháu Nguyễn Trung Đ. (sinh năm 2015, cùng ở thôn 6, xã Cẩm Quang) với một chiếc ôtô.
Cú va chạm kinh hoàng khiến cháu Đ. bị chấn thương sọ não nặng, dập phổi, gãy tay, gãy cả hai chân Bà H. bị rách da ở mặt, tai, bụng, đầu gối và chấn thương sọ não nặng, đang phải cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức - Hà Nội. Chị T. bị thương xây xước da ở tay và chân bên phải, đang điều trị tại Bệnh viện ở Hà Tĩnh.
Và điều choáng nhất: Sau khi gây ra vụ va chạm, tài xế đã bỏ mặc các nạn nhân, lái xe "phóng như bay" khỏi hiện trường luôn
Ngay sau khi nhận tin, Công an huyện Cẩm Xuyên đã "lật tung" để điều tra. Đến chiều 29-8, lực lượng chức năng đã "bắt quả tang" Nguyễn Văn Dần khi anh ta đang đưa xe vào một gara ôtô ở Vinh để sửa chữa.
Nguồn: soha.vn