Ủa chú tài xế này nghĩ mình là ai mà "flex" thế? Anh G. cầm lái xe BKS 30Y-26XX không chịu đo nồng độ cồn, còn kéo dài drama bằng cách liên tục gọi điện và tự hào khoe có người thân là phó chủ tịch để được bỏ qua. Bruh, seriously?
Câu chuyện rùm beng xảy ra tối 18/2, khi tổ công tác Đội CSGT - Trật tự, Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) đang làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn tại tỉnh lộ 427 thì dừng chiếc xe này lại.
Khi được thông báo về việc kiểm tra, anh G. bắt đầu show diễn luôn: lẩn tránh, nhất quyết không chịu thổi vào máy đo cồn, rồi cầm điện thoại liên hồi gọi điện thoại. Đỉnh điểm là giới thiệu có người thân là phó chủ tịch để được "thả"
Plot twist là tại thời điểm kiểm tra, anh G. còn không xuất trình được đăng ký xe, không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật về bảo vệ môi trường. Một combo vi phạm cực mạnh luôn á!
Theo quy định pháp luật, với hành vi không chấp hành yêu cầu của tổ công tác, ông G. có thể bị phạt 30-40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 22-24 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày. Đắng lòng chưa nè?
**Không phải case đầu tiên đâu nha!**
Thời gian gần đây ở Hà Nội cứ liên tục xuất hiện những tài xế vi phạm nồng độ cồn rồi tự xưng là cán bộ, nhân viên các đơn vị để xin bỏ qua lỗi. Chơi kiểu "ngầu" này thì ai chịu nổi
Hồi tháng 12/2022, tổ công tác Y9/141 Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ trên đường Hoàng Quốc Việt (Cầu Giấy, Hà Nội) đã dừng kiểm tra nam tài xế xe máy BKS 29X5-011.XX.
Anh tài xế này có biểu hiện say rượu bia và không chấp hành theo yêu cầu của lực lượng làm nhiệm vụ. Sau một hồi giải thích mới chịu thổi, kết quả cho ra 1,235 miligram/lít khí thở - cao gấp 3 lần mức kịch khung luôn á!
Nhưng chưa hết, anh này không ký vào biên bản, còn đe dọa người dân đến chứng kiến, đồng thời tự xưng tên là "Hùng đội phó cơ động". Sau khi làm rõ, người này là V.P.A (SN 1979, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội), thời điểm kiểm tra còn không xuất trình được giấy phép lái xe, đăng ký xe...
**Case "nhân viên cơ quan Nhà nước" nữa nè**
Đêm ngày 18/12/2022, tổ công tác Y1/141 làm nhiệm vụ tại khu vực nút giao Quán Sứ - Tràng Thi (Hoàn Kiếm, Hà Nội) dừng kiểm tra xe ô tô Mercedes màu trắng biển kiểm soát 30K-072.XX do tài xế N.Đ.H (SN 1983, trú tại Đan Phượng, Hà Nội) điều khiển.
Sau khi đo nồng độ cồn, kết quả ra 0,068 miligram/lít khí thở. Để biện minh cho vi phạm, tài xế H. nói rằng mình là nhân viên của một cơ quan Nhà nước, đang đưa một số người về nơi làm việc. Ờ thì... sao?
Không được bỏ qua vi phạm, tài xế liên tục tỏ thái độ không chấp hành, to tiếng với tổ công tác và đòi xem tem kiểm định của máy đo nồng độ cồn, kế hoạch làm nhiệm vụ, chuyên đề đo nồng độ cồn... Drama quá trời luôn! Sau một thời gian dài không chấp hành, cán bộ chiến sĩ buộc phải mời tài xế H. ra ngoài khu vực làm nhiệm vụ.
Nguồn: soha.vn