HeoPho4582
New member
Uống rượu xong lái xe thôi chứ lại còn cãi chày cãi cối với CSGT nữa chứ! Anh tài xế này cứ hùng hồn quát "mấy ông chưa đủ trình độ để bắt xe tôi đâu" rồi "quậy" luôn gần 2 tiếng đồng hồ ở chốt kiểm tra. Drama thật sự!
Từ chối thổi nồng độ cồn, đập tay vào biển báo
Tối 23/1, đội CSGT Phú Lâm thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM đang nghiêm túc lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại trạm thu phí An Sương – An Lạc (phường Bình Hưng Hòa B – Quận Bình Tân).
Lần này các anh CSGT không chỉ dùng ống thổi thông thường mà còn xài luôn máy đo từ tính chuẩn quốc tế, xịn sò phết!
Đến khoảng 21h, chiếc Mitsubishi Xpander Cross do ông T.Q.P (sinh năm 1986, quê Đồng Tháp) điều khiển bị dừng lại. Anh này đang chở gia đình về từ tiệc sinh nhật, nhưng khi CSGT yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn thì... ôi thôi, drama bắt đầu!
Ông P. nhảy xuống xe liên tục cãi vã, còn dùng tay đập vào tấm biển hiệu lệnh của chốt kiểm tra. Lý do? Anh này bảo CSGT làm sai quy định vì chỉ kiểm tra xe biển số tỉnh thôi. Ủa sao lại nghĩ thế?
Gia đình can ngăn vẫn không chịu nghe
Sau gần 30 phút đôi co mệt nghỉ, người thân ông P. phải xuống xe can ngăn, năn nỉ CSGT bỏ qua. Nhưng anh tài xế này lại còn yêu cầu CSGT xuất trình chuyên đề, đứng cách 2 mét khi đo nồng độ cồn. Sao khó tính vậy trời!
Thuyết phục gần 20 phút không ăn thua, CSGT phải gọi thêm lực lượng dân phòng và công an phường Bình Hưng Hòa B đến hỗ trợ. Mãi đến khoảng 22h, sau khi gia đình và CSGT "dụ dỗ" mãi, ông P. mới chịu hợp tác.
Kết quả: Nồng độ cồn "đỉnh của chóp"
Lúc đầu ông P. vẫn không chịu thổi máy đo, chỉ đồng ý cho lập biên bản thôi. Nhưng nghe tin xe sẽ bị giữ lại, anh này lại vội năn nỉ xin được... đo nồng độ cồn! Plot twist đỉnh cao!
Kết quả máy đo hiện ra: 0,892 mg/L khí thở - mức cồn cao nhất luôn đó các bạn ơi!
Nhưng ông P. vẫn kiên quyết: "Tôi không say, tôi uống rất ít, uống có 2 lon mà sao cao dữ vậy". 2 lon à? Chắc 2 lon... thùng không nhỉ?
Drama chưa dứt, bị phạt "kịch khung" vẫn không chịu ký biên bản
Biết mình sẽ bị phạt 35 triệu đồng, tạm giữ xe 7 ngày và tước bằng lái 24 tháng, ông P. lại tiếp tục "làm càn". Con gái trong xe khóc lóc, ngoài kia CSGT và gia đình khuyên can mãi vẫn không nghe.
Thậm chí anh này còn chửi thề, chỉ thẳng mặt phóng viên yêu cầu xuất trình thẻ, rồi thách thức CSGT: "Mấy ông có ngon giam xe tôi đi, mấy ông giữ xe tôi mấy ông không yên với tôi đâu". Chơi kiểu gì vậy anh ơi?
Mãi đến 23h - tức là gần 2 tiếng đồng hồ sau khi bị dừng xe - khi gia đình gọi xe người quen đến đón, ông P. mới chịu bỏ xe lại và... bỏ đi!
CSGT đành dán niêm phong xe và gọi xe cứu hộ chở về trụ sở tạm giữ. Vụ này chắc các anh CSGT cũng mệt lắm đây!
Nguồn: soha.vn