Ôi trời ơi, sáng sớm ngày 15/8 này thôi rồi! Xa lộ Hà Nội theo hướng từ các tỉnh vào trung tâm Sài Gòn tắc đường kinh hoàng kéo dài hơn 5km suốt mấy tiếng đồng hồ luôn á Lý do là gì à? Thì ra là do bị ùn tắc trên đường vào cảng, hàng trăm xe tải, container xếp hàng dài ngoằng như rồng rắn vậy!
Hàng ngàn ô tô, xe tải xếp hàng dài bất động hoàn toàn, nhiều anh tài xế bức xúc quá xuống xe ngồi ven đường hóng mát tán gẫu luôn Còn làn đường xe máy thì đúng là thảm họa, kẹt cứng nhích từng tí một vì bị nhiều xe bốn bánh chen vào khiến giao thông hoàn toàn tê liệt mất rồi.
Chị Nguyễn Ngọc Bảo Trân ở quận 9 chở con gái đi học, mặt mũi mệt mỏi chia sẻ luôn: "Sáng nào cũng tranh thủ chở con đi học sớm từ 6h cho kịp giờ đến cơ quan ở quận 1. Vậy mà hôm nay đã gần 8h vẫn chưa ra khỏi địa bàn quận Thủ Đức." Nghe mà thương quá đi
Trước tình trạng kẹt xe vô cùng nghiêm trọng này, lực lượng CSGT Rạch Chiếc, Công an quận Thủ Đức đã tăng cường quân số ra hiện trường điều tiết, phân luồng giao thông rồi. Nhưng mà do lượng phương tiện quá trời quá đất đồng loạt đổ về đúng giờ cao điểm nên tình trạng kẹt xe lan rộng ra cả các tuyến đường Nguyễn Văn Bá, Đỗ Xuân Hợp, Tây Hòa... khiến giao thông toàn khu vực tệ hại luôn
Có mặt tại hiện trường, trung tá Phạm Văn Tuyến, Phó đội trưởng đội CSGT Rạch Chiếc cho biết tình trạng ùn tắc xảy ra tại giao lộ RMK từ khuya cùng ngày do nhiều xe tải, container đỗ vào các cảng ở Trường Thọ (quận Thủ Đức) bị ùn ứ. Plot twist là nhiều anh tài xế chờ đợi trong đêm mỏi mệt quá tắt máy xe nằm và... ngủ quên luôn khiến lượng xe xếp dài trên xa lộ
Theo trung tá Tuyến, lực lượng CSGT phải đập cửa từng xe đánh thức các anh tài xế dậy. Đến sáng khi lượng phương tiện đổ vào thành phố quá đông bị kẹt cứng tại đây thì đã xảy ra ùn tắc nghiêm trọng rồi.
Nguồn: soha.vn