Ôi trời ơi, chỉ vì uống thuốc cảm mà lái xe ngủ gật, hậu quả đau lòng đến mức này luôn
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát tỉnh Long An, vào khoảng 5 giờ sáng ngày 11/5/2013, anh Lê Việt Thắng (sinh năm 1989, quê ở ấp Hòa Thọ, xã Ngọc Đăng, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) đang lái xe tải biển số 54Z-9532 chạy trên quốc lộ 1A từ TP.HCM đi Tiền Giang.
Khi đến đoạn km 1954+400m quốc lộ 1 thuộc địa phận phường Tân Khánh, TP. Tân An (Long An), anh Thắng vừa cầm lái vừa ngủ gật nên để xe chạy cán lên dãy phân cách bị hư đang nằm trên mặt đường bên lề phải.
Do bị vật cản, chiếc xe bị hất tung lên và lao sang phần đường ngược chiều bên trái. Thời điểm đó, xe khách biển số 65K-3639 do anh Trần Thanh Sang (sinh năm 1976, quê ở TP Cần Thơ) điều khiển đi chiều ngược lại đã lao trực diện vào xe tải đang chắn ngang đường. Chiếc xe khách chui luôn vào gầm xe tải
Vụ tai nạn siêu nghiêm trọng này đã cướp đi sinh mạng của 6 người (trong đó có cả 1 gia đình ở xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa mất 5 người), thêm 3 người bị thương nặng. Thương tâm quá đi...
Khi bị bắt tạm giam, Thắng khai nhận trước đó anh bị sốt nên uống nhiều thuốc cảm, gây buồn ngủ khi đang lái xe trên đường.
Ngày 8/1/2014, TAND tỉnh Long An đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Tòa tuyên mức án 7 năm tù giam về tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Ngoài ra, tài xế Thắng còn phải bồi thường trách nhiệm dân sự cho gia đình các nạn nhân.
Nguồn: soha.vn