Sau khi uống nhiều bia rồi vẫn bất chấp lái xe, Nguyen Tuan Dat đã ngủ gật trên quốc lộ 18 và gây ra tai nạn khiến một người tử vong. Hành động của anh ta sau đó còn gây shock hơn nữa
Công an TP Quảng Ninh ngày 30/9 chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyen Tuan Dat (sinh năm 1998, ngụ phường Bãi Cháy, TP Quảng Ninh). Anh này bị điều tra về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".
Sự việc xảy ra vào ngày 31/8 khi Dat lái ô tô biển số 14H-051.32 chạy dọc Quốc lộ 18, hướng từ cầu Bãi Cháy về ngã tư Ao Cá.
Khi đến địa phận Km 112+600 (khu Giếng Đáy 1, phường Việt Hưng), chiếc xe do Dat cầm lái không quan sát và không giảm tốc độ theo quy định.
Hậu quả là xe tông thẳng vào anh Bui Viet D. (sinh năm 1978) đang đứng cạnh chiếc ô tô cần cẩu biển số 14K-050.77 đỗ bên làn đường.
Cú va chạm cực mạnh khiến anh D. bị thương nặng. Dù được đưa đi cấp cứu gấp nhưng nạn nhân đã tử vong vào khoảng 7h cùng ngày
Hiện trường để lại cảnh tượng ám ảnh: chiếc xe của Dat vỡ nát kính chắn gió phía trước, kính cửa trước bên trái hư hỏng và gương chiếu hậu bị gãy văng toàn bộ.
Thế nhưng thay vì dừng lại chịu trách nhiệm, Dat đã hoảng sợ và bỏ chạy khỏi hiện trường luôn
Còn trơ trẽn hơn, anh ta còn mang xe vào xưởng sửa chữa để xóa hết dấu vết đâm đụng, nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình.
May sao sau đó, Nguyen Tuan Dat đã có ý thức đến trụ sở Công an TP Quảng Ninh tự thú và khai báo toàn bộ sự việc.
Tại cơ quan công an, Dat thừa nhận trước khi lái xe đã uống nhiều bia trong lúc ăn tối và hát karaoke, dẫn đến việc ngủ gật khi đang lái xe trên đường
Nguồn: techz.vn