Vừa bơm đầy xăng lên xe bồn đi giao cho đại lý, tài xế đã "bắt tay" với đầu nậu để "rút ruột" xăng dầu bán phắt với giá rẻ hơn. Chơi trò này mà nghĩ không ai biết thì sai bét à nghen!
Ngày 8/4, công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng cảnh sát kinh tế vừa bắt quả tang cả ổ nhóm đang "hành động" khi móc xăng dầu ngay trên xe bồn đang trên đường giao hàng.
Trước đó chiều 7/4, cảnh sát nhận tin báo từ quần chúng về một chiếc xe đang "thông đồng" với vài đối tượng khác để "rút ruột" xăng dầu bán lậu ra ngoài.
Nhận được tin, công an lập tức triển khai lực lượng mật phục và bắt quả tang tài xế Đinh Việt Trung (SN 1983, trú tại khối 11, phường Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An) đang cùng mấy đối tượng khác "rút ruột" xăng dầu trên xe tải BKS: 37C-102.51.
Được biết, Trung là lái xe của doanh nghiệp tư nhân Bảo Thắng (có địa chỉ tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh).
Tại hiện trường, Trung đã phải thú nhận trong quá trình chở dầu cho doanh nghiệp, anh ta đã "bắt tay" với ông Nguyễn Văn Thí (SN 1943, khối Đông Thọ, phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An) để móc xăng dầu mỗi lần đi giao hàng. Hên xui đấy các bạn ơi!
Trung khai thêm, để tránh bị phát hiện, mấy đối tượng thường xuyên đổi địa điểm, dựng lán che bằng những tấm phên nứa để dễ "rút ruột" xăng dầu mà không ai thấy. Tưởng khôn lắm nhưng cuối cùng vẫn bị bóc phốt thôi!
Hiện tại công an đang tạm giữ xe tải cùng đống dụng cụ liên quan để điều tra cho rõ số lượng xăng dầu bị "móc túi" và làm hồ sơ khởi tố các đối tượng ra trước pháp luật.
Nguồn: soha.vn