Nguyễn Thái Tuấn bị khởi tố và bắt giam sau khi lái xe Mercedes tông hai chị em trên đường Trương Công Định rồi... "phủi tay" bỏ đi luôn!
Ngày 27/9, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM thông báo đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thái Tuấn (sinh năm 2002, ở phường Vũng Tàu, TP HCM) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".
Vụ việc diễn ra như thế nào?
Theo nguồn tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ 29 ngày 20/9, anh N.Đ.H (sinh năm 2006) chở chị ruột là N.T.T (sinh năm 1999) trên xe máy, đang lưu thông trên đường Trương Công Định thì bất ngờ...
BAM! Một chiếc ô tô phía sau lao tới tông trúng xe máy của hai chị em. Cú va chạm mạnh khiến cả hai ngã xuống đường. Nhưng điều gây phẫn nộ là tài xế xe hơi không những không dừng lại để kiểm tra tình hình, mà còn đạp ga bỏ chạy luôn!
Hai nạn nhân sau đó được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Kết quả giám định cho thấy thương tích của cả hai đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự người lái xe.
Công an "ra tay" thần tốc
Ngay sau khi nhận tin, lực lượng công an lập tức vào cuộc truy tìm phương tiện gây tai nạn. Chỉ đến sáng hôm sau (21/9), một chiếc Mercedes trắng được xác định là "thủ phạm" đã bị phát hiện đang đậu trên đường Bà Huyện Thanh Quan.
Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định tài xế chính là Nguyễn Thái Tuấn.
Lời khai của tài xế: "Sợ nên... chạy"
Làm việc với công an, Tuấn khai rằng tối 20/9, anh ta lái xe đến một nhà hàng tiệc cưới trên đường Hoàng Hoa Thám để đón người quen. Trên đường đi thì xảy ra va chạm với xe máy của hai nạn nhân.
Sau khi nhìn thấy hai người ngã xuống đường, Tuấn thừa nhận do... "lo sợ phải chịu trách nhiệm" nên đã vội vàng lái xe rời khỏi hiện trường. Lý do nghe mà tức á!
Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vụ việc để xử lý Nguyễn Thái Tuấn theo đúng quy định pháp luật.
Nguồn: techz.vn