Ngày 16/7, Thượng tá Nguyen Van Hung, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyen Quang, cho biết đơn vị đang xác minh vụ việc một ô tô 7 chỗ biển số 23A-093.XX bị tố không nhường đường cho xe cấp cứu đang làm nhiệm vụ. Sự việc này đang khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc
Theo thông tin ban đầu, drama này xảy ra vào khoảng 20h ngày 15/7 trên Quốc lộ 4C, đoạn từ xã Yen Minh đến xã Quan Ba (tỉnh Tuyen Quang). Anh Nguyen Van Hung, lái xe của Bệnh viện Đa khoa khu vực Meo Vac, đang chở một bệnh nhân nam bị đột quỵ trong tình trạng nguy kịch đến Bệnh viện Đa khoa Ha Giang để cấp cứu.
Theo anh Hung kể lại, suốt quãng đường khoảng 5km, chiếc xe 7 chỗ phía trước cứ "thản nhiên" chạy mà không chịu nhường đường dù xe cấp cứu liên tục bấm còi và phát tín hiệu xin vượt. Thêm vào đó, tuyến Quốc lộ 4C có nhiều đèo dốc, mặt đường hẹp, lúc đó trời mưa nên đường trơn trượt, xe cấp cứu không thể tự ý vượt lên được
Trên xe, bệnh nhân đang trong tình trạng cực kỳ nguy kịch. Nhân viên y tế phải liên tục bóp bóng Ambu để hỗ trợ thông khí, duy trì sự sống trong quá trình chuyển viện. Tuy nhiên, bệnh nhân đã không qua khỏi trên đường đến bệnh viện
Quá bức xúc, anh Hung đã đăng clip ghi lại toàn bộ hành trình lên mạng xã hội kèm lời nhắn gửi đến tài xế ô tô 7 chỗ: "Tôi đã còi xin đường không biết bao nhiêu lần rồi mà ông không nhường cho tôi đi. Bệnh nhân thì đang bóp bóng. Ông xem lại đi! Bệnh nhân đã tử vong".
Chia sẻ với báo chí, anh Hung cho biết mục đích đăng clip không phải để chỉ trích hay đòi xin lỗi, mà mong đây sẽ là bài học về ý thức nhường đường cho xe ưu tiên: "Tôi không mong người ta phải xin lỗi hay làm gì cả. Chỉ mong mọi người hiểu rằng ở vùng cao, quãng đường chuyển viện rất xa, chỉ những ca rất nặng mới phải chuyển tuyến. Chậm thêm một phút là bệnh nhân mất thêm một cơ hội được cứu sống".
"Dù việc bệnh nhân tử vong không thể khẳng định hoàn toàn liên quan đến việc xe phía trước không nhường đường, nhưng tôi mong sẽ không còn xảy ra những trường hợp tương tự. Mỗi người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức, đặc biệt khi gặp xe đang làm nhiệm vụ ưu tiên", anh Hung nói thêm.
Đến sáng 16/7, anh L.Kh.G., người điều khiển chiếc ô tô 7 chỗ trong vụ việc, đã lên tiếng xin lỗi trên Facebook cá nhân. Lý do mà anh này đưa ra là... do mở nhạc với âm lượng lớn nên không nghe thấy tiếng còi của xe cấp cứu
"Mình không biết phải nói sao, mình xin lỗi thật nhiều. Có thể ồn quá nên mình không nghe được tiếng còi xe", anh G. viết.
Tuy nhiên, lời giải thích này không những không được tha thứ mà còn khiến netizen càng thêm phẫn nộ Dưới các bài đăng về vụ việc, nhiều người cho rằng việc bật nhạc lớn không thể là lý do để biện minh cho hành vi không nhường đường xe ưu tiên trên quãng đường kéo dài gần 5km.
Không ít ý kiến chỉ ra rằng, khi lái xe, tài xế có trách nhiệm quan sát tình hình giao thông xung quanh thông qua gương chiếu hậu và các thiết bị hỗ trợ, đặc biệt trên những tuyến đường đèo hẹp, khó vượt.
"Dù không nghe thấy tiếng còi thì vẫn phải thường xuyên nhìn gương. Không thể nói rằng suốt gần 5km không hề biết phía sau có xe cấp cứu đang bật tín hiệu xin vượt", một cư dân mạng bình luận.
Bên cạnh đó, nhiều người cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi trên xe cấp cứu là bệnh nhân đột quỵ trong tình trạng nguy kịch. Dù chưa có căn cứ khẳng định việc chậm nhường đường là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến bệnh nhân tử vong, nhưng đây vẫn là bài học đắt giá về ý thức của người tham gia giao thông khi gặp các phương tiện đang thực hiện nhiệm vụ ưu tiên. Một số người cũng mong cơ quan chức năng sớm làm rõ toàn bộ vụ việc để có hình thức xử lý phù hợp nếu phát hiện vi phạm.
Hiện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyen Quang đang tiếp tục xác minh, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc. Hy vọng sẽ sớm có kết luận chính thức để răn đe những trường hợp tương tự
Nguồn: techz.vn