TamTeen801
New member
Chú tài xế Lương V.H. (Lạng Sơn) vừa ăn một bữa "no nê" khi không chịu đo nồng độ cồn theo yêu cầu của CSGT, mà còn mở điện thoại livestream trên Facebook một cách ngang nhiên. Kết quả? Bị phạt hơn 40 triệu đồng luôn các bạn ơi!
Ngày 5-3, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn - ông Hồ Tiến Thiệu đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với ông Lương V.H. (36 tuổi, thường trú tại Tam Thanh, TP Lạng Sơn).
Cụ thể, anh H. bị phạt với tội điều khiển xe ôtô không có Giấy phép lái xe là 5 triệu đồng. Thêm 600 ngàn đồng nữa cho 2 lỗi không mang theo Giấy đăng ký xe và không có Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Thế là "combo" đủ bộ rồi nhé!
Nhưng chưa hết đâu! Cái tội nặng nhất chính là không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của CSGT - ăn luôn 35 triệu đồng. Cộng hết lại, tổng cộng anh H. phải móc túi hơn 40,6 triệu đồng. Ôi giời, tiền này đủ mua bao nhiêu thứ hay ho rồi!
Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 14 giờ 45 phút ngày 15-2, tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn đang làm nhiệm vụ tại Km 15 Quốc lộ 1A thuộc thị trấn Cao Lộc (huyện Cao Lộc) thì phát hiện anh V.H. điều khiển ôtô con biển số 12A-145.28, không có GPLX, không giấy đăng ký xe, cũng không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
Nguồn: soha.vn