Tài xế kể lại khoảnh khắc "đụng mặt tử thần" hai lần trong vụ sạt lở kinh hoàng ở Lào

LinhMap

New member
7cc36cf58b10b472793f.jpg


Trở về từ vụ sạt lở "đi vào lòng đất" tại Lào, anh Lê Thanh Phương (Hà Tĩnh) vẫn còn "bị ám" nặng vì phải đối mặt với "ông tử" từng giờ một mới thoát được

Hành trình kinh hoàng không thể quên

Sau hai ngày từ Lào về, anh Lê Thanh Phương (Hà Tĩnh) vẫn chưa "tỉnh" được sau những gì trải qua ở đèo Đất, tỉnh Bolykhămxay (Lào) cách đây 5 ngày. Lái xe hơn 10 năm nay, anh chỉ biết miêu tả chuyến đi lần này bằng hai chữ: "Khủng khiếp"

Hôm 3/8, anh lái xe đầu kéo chở quặng trên quốc lộ 8A, từ tỉnh Khăm Muộn về Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh). Lúc đó Lào đang mưa, một số đoạn đường đã có vài điểm sạt lở nhỏ. Khi được thông tuyến, xe anh Phương tiếp tục di chuyển theo lộ trình.

Đúng 17h30, cách chân đèo Đất khoảng 4km, đoạn đường "tắc cứng" vì cây cối đổ la liệt. Hàng chục xe "đuôi nhau" chờ đợi ngành chức năng xử lý. Đợi mãi không xong, anh Phương chỉ kịp ăn vội gói mì tôm sống rồi tranh thủ chợp mắt trong cabin luôn

65a7984d94bb77418ffb.jpg


Linh tính cứu mạng phút chót

Khoảng 0h sáng hôm sau, anh Phương tỉnh dậy và thấy dòng suối bên cạnh bỗng "nổi điên", nước từ thượng nguồn đổ ào ào xuống. Cảm thấy không ổn, anh Phương nhanh trí rủ hai đồng nghiệp lái xe sang làn đường dành cho xe cứu hộ.

Di chuyển được 200m, ba chiếc xe dừng lại ở chỗ khá bằng phẳng thì trời mưa ngày càng to hơn. Chân anh Phương run lên vì lo, anh bật đèn xe để theo dõi tình hình phía trước.

"30 phút sau, đất đá, cây cối ào ào đổ xuống đúng chỗ xe tôi đậu lúc nãy. Nếu như ngủ thêm một tiếng nữa, thì tôi cùng xe đã bị chôn vùi xuống vực sâu rồi", anh Phương kể lại với giọng vẫn còn run

cfa589fe2f056569a38e.jpg


Tiếng người la hét, tiếng đất đá, cây cối từ trên đỉnh núi dội xuống khiến mọi thứ hỗn loạn cực độ. Anh Phương chỉ biết ngồi trong xe chờ đến sáng. Hôm xảy ra sự việc cũng đúng ngày sinh nhật con trai út 5 tuổi của anh. Lo lắng nhưng không gọi về nhà được vì mất sóng luôn Có lúc nam tài xế nghĩ đến "case" xấu nhất...

"Tôi đã nghĩ đến nếu mình chết, ngày sinh nhật của con cũng là ngày giỗ của mình. Bởi sự việc diễn ra quá khủng khiếp, giờ nghĩ lại còn bị ám ảnh", anh Phương tâm sự.

Thoát chết lần 1 nhưng còn lần 2

Trời vừa sáng, anh Phương "thở phào" khi vừa thoát nạn. Nhưng nhìn về trước, anh "ngã ngửa" khi con đường độc đạo về Việt Nam đã "tan nát". Đất đá lổm nhổm, đường nứt toác, cây cối bị vò nát sau trận sạt lở kinh hoàng. May mắn tính mạng còn đó, anh cùng nhóm tài xế bàn kế hoạch quay lại Lào. Tuy nhiên trên đường thoát, một lần nữa anh suýt "đi gặp tổ" khi mắc kẹt trong lớp bùn ngập ngang nửa người

"Lúc đó tôi suýt chết vì không còn chút sức lực nào. Nhưng vẫn cố gắng khi nghĩ đến vợ con đang chờ mình ở nhà. Khi thoát khỏi bùn, tôi quay trở lại vị trí sạt lở và ở đó thêm một đêm nữa. Hai đêm ở đó, tôi thức trắng", anh Phương nhớ lại.

a8099221780c158def8a.jpg


Hành trình vượt núi "đi về nhà"


Sáng 5/8, khi mưa giảm, anh Phương cùng 6 tài xế khác quyết định đi bộ qua đoạn sạt lở để về Hà Tĩnh. Nhóm tài xế chuẩn bị dây thừng, ít đồ ăn còn sót lại rồi bắt đầu hành trình vượt núi để về nhà ️

"Để qua đoạn đường đèo bị sạt lở, anh em phải động viên, nói chuyện nhiều để tạo động lực. Những đoạn nguy hiểm phải bám cành cây để trèo qua, có chỗ phải bò mới an toàn qua được", anh Phương nói.

Suốt nhiều giờ đồng hồ "vượt chướng ngại vật" trên những đường nguy hiểm, đến chiều cùng ngày nhóm tài xế đã tới được bản Đá của tỉnh Bolykhămxay, cách cửa khẩu Cầu Treo khoảng 60km. Sau khi "hồi máu" lại, sáng 6/8 họ đã thuê xe về Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và sau đó về nhà

Như đã đưa tin, chiều tối ngày 3/8 do mưa lớn dài ngày đã khiến khu vực đèo Đất thuộc tỉnh Bolykhămxay (Lào) sạt lở nghiêm trọng. Vụ việc khiến nhiều phương tiện bị vùi lấp. Đây là con đường độc đạo từ Lào về Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo và ngược lại.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top