Tài xế kể lại giây phút kinh hoàng khi xe tải tông văng xe du lịch

PandaMoon4092

New member
d09b3bdc31819baa65c7.jpg


Một chuyến du lịch chill của đoàn khách từ Hà Nội đã biến thành ác mộng khi xe bị tông ngay trên đường tránh thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk), khiến 1 người tử vong và 12 người bị thương

Chiều 8-10, tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, team y bác sĩ vẫn đang tích cực chiến đấu để cứu các nạn nhân. Công an cũng có mặt để điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này.

cf96c3b1ddc3ed24d64c.jpg


Chị N.T.N. (sinh năm 1976) cho biết cả đoàn 11 người đều là nhân viên một công ty mỹ phẩm ở Hà Nội.

Từ ngày 6-10, đoàn vào Buôn Ma Thuột và lên kế hoạch check-in 3 tỉnh Tây Nguyên. Trưa 8-10, chiếc xe 16 chỗ của chi nhánh công ty du lịch tại Đắk Lắk đón 11 người trong đoàn cùng tài xế và hướng dẫn viên từ Buôn Ma Thuột lên Gia Lai.

"Lúc đó mọi người đang ngủ thì tôi nghe tiếng động kinh khủng. Xe chao đảo, lật nghiêng, mọi người la hét hoảng loạn. Tôi bị kẹt đầu vào giữa 2 hàng ghế, sau 15 phút mới được giải cứu. Đầu bị chấn thương phần mềm, gãy luôn xương bàn chân" - chị N. kể lại với vẻ mặt còn sợ hãi

277999c3aed8b92c6457.jpg


Còn anh Phạm Phú Quý (sinh năm 1987, tài xế xe du lịch) thì bị thương nhiều chỗ và đang chờ kết quả kiểm tra.

Theo lời anh Quý, khi chạy tới một con dốc trên đường tránh thị xã Buôn Hồ, anh phát hiện xe tải đang đổ dốc nhưng lại chạy lấn sang làn của mình. Anh đá đèn, bấm còi inh ỏi nhưng tài xế xe tải vẫn cứ thế lưu thông bên phần đường ngược chiều.

Khi xe tải lao tới gần, anh Quý hoảng hốt đánh lái sang trái để né nhưng vẫn bị tông vào phần hông bên phụ. Cú va chạm mạnh khiến xe lật nghiêng, đâm vào lan can một đoạn dài

Anh L.Q.H. (sinh năm 1996, quê Đắk Nông) là hướng dẫn viên ngồi gần cửa đã tử vong tại chỗ.

e2a548e4df7b2a50917d.jpg


"Nếu tôi không né kịp thì 2 xe sẽ đâm trực diện và hậu quả còn nặng nề hơn. Bên cạnh đó, nếu không có lan can bên đường thì xe đã lao xuống vực, lật nhiều vòng rồi" - anh Quý chia sẻ.

Bác sĩ Phạm Hòa Anh, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, cho biết khoảng 15 giờ 20, bệnh viện tiếp nhận 13 nạn nhân, trong đó 1 người đã tử vong trước khi tới bệnh viện. Bệnh viện đã bấm nút báo động đỏ, huy động toàn bộ y bác sĩ đang có mặt để cấp cứu.

ef711e8724ed7cd7ee6a.jpg


"Nạn nhân L.T.Q. bị chấn thương sọ não, chấn thương cột sống, ngực, gãy nhiều xương sườn. Sau khi sơ cứu, bệnh viện đã chuyển bạn này qua Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Ngoài ra, 1 nạn nhân bị gãy tay nhiều đoạn, 1 nạn nhân gãy xương bàn chân, còn lại chấn thương tương đối nhẹ và đang được theo dõi" - bác sĩ Hòa Anh update thêm.

Theo Báo Người Lao Động, vụ tai nạn xảy ra lúc 13 giờ 40 ngày 8-10 tại Km 13+800, đường tránh thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk).

Lúc đó, xe tải do ông Phạm Văn Huân (quê Thái Nguyên) điều khiển theo hướng Gia Lai - Đắk Lắk đã tông vào xe khách do Phạm Phú Quý điều khiển chạy ngược chiều. Plot twist là sau khi gây tai nạn, tài xế xe tải đã bỏ chạy khỏi hiện trường

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top