Lúc khoảng 11h ngày 27/6/2026, đang tuần tra trên tuyến Quốc lộ 21B thì Tổ công tác số 2 thuộc Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phát hiện một chiếc xe đầu kéo biển 30M-370.xx kéo theo sơ mi rơ moóc biển 29RM-060.xx trông có vẻ "lạ lạ" - thùng xe bị cơi nới kích thước rồi
Lực lượng CSGT liền ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Thế nhưng plot twist là anh tài xế không những không chịu dừng mà còn... tăng ga bỏ chạy luôn!
Tổ công tác phải bám theo, liên tục bật loa phát tín hiệu yêu cầu dừng xe. Đuổi mãi đến tận khu vực đường 427, anh tài xế mới chịu "đầu hàng" và dừng lại.
Qua kiểm tra, CSGT xác định người cầm lái là anh N.C.P (sinh năm 1993, trú tại Hà Nội). Và rồi "drama" bắt đầu từ đây!
Kết quả kiểm tra cho thấy chiếc xe có kích thước thùng không khớp với thông số kỹ thuật ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Chưa hết, anh tài xế còn không có bằng lái phù hợp với loại xe đang điều khiển nữa 
May sao khi kiểm tra nồng độ cồn và ma túy thì kết quả đều âm tính, chứ không thì "toang" hơn nữa!
Căn cứ vào các hành vi vi phạm, Đội CSGT đường bộ số 10 đã lập biên bản xử phạt anh N.C.P (đồng thời cũng là chủ xe) với combo lỗi gồm: đưa phương tiện có kích thước thùng xe không đúng thông số kỹ thuật; không có bằng lái theo quy định; và không chấp hành hiệu lệnh của CSGT.
Cộng dồn lại, anh tài xế phải "bỏ túi" mức phạt lên tới 67 triệu đồng!
Không chỉ nộp phạt, anh còn bị tạm giữ phương tiện và phải khôi phục lại kích thước thùng xe đúng quy định trước khi được phép lăn bánh tiếp. Học một bài học đắt giá quá rồi các bạn ơi!
Nguồn: soha.vn
Lực lượng CSGT liền ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Thế nhưng plot twist là anh tài xế không những không chịu dừng mà còn... tăng ga bỏ chạy luôn!
Tổ công tác phải bám theo, liên tục bật loa phát tín hiệu yêu cầu dừng xe. Đuổi mãi đến tận khu vực đường 427, anh tài xế mới chịu "đầu hàng" và dừng lại.
Qua kiểm tra, CSGT xác định người cầm lái là anh N.C.P (sinh năm 1993, trú tại Hà Nội). Và rồi "drama" bắt đầu từ đây!
Kết quả kiểm tra cho thấy chiếc xe có kích thước thùng không khớp với thông số kỹ thuật ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Chưa hết, anh tài xế còn không có bằng lái phù hợp với loại xe đang điều khiển nữa
May sao khi kiểm tra nồng độ cồn và ma túy thì kết quả đều âm tính, chứ không thì "toang" hơn nữa!
Căn cứ vào các hành vi vi phạm, Đội CSGT đường bộ số 10 đã lập biên bản xử phạt anh N.C.P (đồng thời cũng là chủ xe) với combo lỗi gồm: đưa phương tiện có kích thước thùng xe không đúng thông số kỹ thuật; không có bằng lái theo quy định; và không chấp hành hiệu lệnh của CSGT.
Cộng dồn lại, anh tài xế phải "bỏ túi" mức phạt lên tới 67 triệu đồng!
Không chỉ nộp phạt, anh còn bị tạm giữ phương tiện và phải khôi phục lại kích thước thùng xe đúng quy định trước khi được phép lăn bánh tiếp. Học một bài học đắt giá quá rồi các bạn ơi!
Nguồn: soha.vn