Vào khoảng 11h ngày 27/6/2026, đang tuần tra trên Quốc lộ 21B thì Tổ công tác số 2 thuộc Phòng CSGT Công an TP Hà Nội bắt gặp một chiếc đầu kéo biển 30M-370.xx kéo theo rơ moóc 29RM-060.xx có vẻ hơi "ảo" với thùng xe cơi nới kích thước
Thấy CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để check, tài xế không những không nghe lời mà còn... đạp ga bỏ chạy luôn
Tổ công tác phải bám đuổi theo, liên tục dùng loa kêu gọi tài xế dừng lại. Mãi đến khu vực đường 427, anh tài xế mới chịu "đầu hàng"
Kiểm tra phát hiện người cầm lái là anh N.C.P (sinh năm 1993, ở Hà Nội). Và drama bắt đầu từ đây nè các bạn ơi
Xe có kích thước thùng không khớp với thông số trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Còn anh tài xế thì... không có bằng lái phù hợp với loại xe đang lái
May sao test nồng độ cồn và ma túy thì đều âm tính, không thì còn cộng thêm tội nữa chứ
Đội CSGT đường bộ số 10 đã lập biên bản xử phạt anh N.C.P (đồng thời là chủ xe) với combo 3 lỗi:
- Cơi nới thùng xe không đúng quy cách
- Không có bằng lái phù hợp
- Không chấp hành hiệu lệnh CSGT (lỗi này nguy hiểm nhất đó các bạn!)
Tổng cộng phạt tận 67 triệu đồng luôn Ngoài ra, xe bị tạm giữ và buộc phải khôi phục lại kích thước thùng đúng quy định mới được phép lăn bánh tiếp.
Bài học rút ra: đừng nghĩ chạy trốn CSGT là hay ho gì, cuối cùng vẫn bị bắt mà còn tăng thêm tội nặng hơn nữa. 67 triệu bay màu chỉ trong vài phút liều lĩnh thôi các bác ạ!
Nguồn: kenh14.vn
Thấy CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để check, tài xế không những không nghe lời mà còn... đạp ga bỏ chạy luôn
Kiểm tra phát hiện người cầm lái là anh N.C.P (sinh năm 1993, ở Hà Nội). Và drama bắt đầu từ đây nè các bạn ơi
Xe có kích thước thùng không khớp với thông số trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Còn anh tài xế thì... không có bằng lái phù hợp với loại xe đang lái
May sao test nồng độ cồn và ma túy thì đều âm tính, không thì còn cộng thêm tội nữa chứ
Đội CSGT đường bộ số 10 đã lập biên bản xử phạt anh N.C.P (đồng thời là chủ xe) với combo 3 lỗi:
- Cơi nới thùng xe không đúng quy cách
- Không có bằng lái phù hợp
- Không chấp hành hiệu lệnh CSGT (lỗi này nguy hiểm nhất đó các bạn!)
Tổng cộng phạt tận 67 triệu đồng luôn Ngoài ra, xe bị tạm giữ và buộc phải khôi phục lại kích thước thùng đúng quy định mới được phép lăn bánh tiếp.
Bài học rút ra: đừng nghĩ chạy trốn CSGT là hay ho gì, cuối cùng vẫn bị bắt mà còn tăng thêm tội nặng hơn nữa. 67 triệu bay màu chỉ trong vài phút liều lĩnh thôi các bác ạ!
Nguồn: kenh14.vn