SuaCuteNgoan
New member
Netizen đang cười té ghế với màn "flex" tràn màn hình từ một anh tài xế Grab sở hữu xe SH. Đọc xong chỉ muốn hỏi: "Anh ơi, có sao không?"
Chuyện là có một anh chàng chạy Grab Bike bằng SH 150i, thỉnh thoảng mở app chạy vài cuốc "cho vui" thôi nhưng lại viết tâm thư dài như sớ. Vấn đề là độ tự tin và sự "ảo tưởng sức mạnh" trong bài viết của anh đã khiến cả cộng đồng mạng phải lắc đầu ngao ngán, thậm chí "dập" không thương tiếc luôn á!
Anh tài xế tâm sự: "Chuyện là tôi đi SH 150i và thỉnh thoảng chỉ chạy vài cuốc xe cho vui thôi, nhưng thực sự là rắc rối các ông ạ.
- Dừng đèn đỏ mặc áo Grab cứ bị dòm dòm ngó ngó, xong vài người dừng xe cạnh bên cứ xầm xì xầm xì, khó chịu cực.
- Gặp con gái lên xe nhiều người cứ lả lơi gợi chuyện, mọi thứ chuyện trên đời để bắt chuyện làm quen xin facebook mình. Mình thì vốn không thích những mối quan hệ kiểu này cho lắm nên cứ 'lạnh lùng boy' thôi.
Vài hôm trước gặp một em rõ xinh, bắt chuyện đủ thể loại nhưng mình cứ trả lời kiểu cho qua. Xuống xe nó trả tiền đúng kiểu hờn dỗi xong dỗi dỗi bỏ đi vào nhà. Đúng hôm sau giảm còn 4.98 sao (trước đây tôi toàn 5 sao)."
Chưa hết đâu nha mọi người! Anh còn kể tiếp về việc gặp khách nam cũng... đầy drama:
"- Gặp trai thì nhiều ông cũng nói chuyện tỏ vẻ: 'Anh cũng định mua xe này nhưng sợ vợ anh không đi ké được, lại phải mua thêm con xe cho vợ'.
Rồi nào là 'nhà anh hẳn 2 con: một con đời 2015, một con đời 2017 nhưng dắt ra dắt vào mệt quá nên anh thường đi Grab'. Và muôn vàn cách tỏ vẻ khác, mình cũng chỉ cười theo cho qua chuyện.
- Rồi gạ tình, gạ gẫm, gạ làm quen... đủ kiểu gạ, tin nhắn có, điện thoại có. Nói chung là tôi không thích những mối quan hệ kiểu này nên khéo léo từ chối tất cả.
Vì tôi xác định là mình làm dịch vụ, người ta cũng chỉ là khách thôi, ko nên vướng vào làm gì. Thế mà sau khi bị từ chối có đứa nó chửi tôi các ông ạ. Thay đổi thái độ luôn.
- Còn các thể loại sờ đùi sờ eo, cố tình ngồi sát để cọ ngực vào lưng thì hằng ngày luôn, tôi không buồn quan tâm nữa. Thử hỏi tôi đi xe tàu thì chúng nó có như thế ko? Gái mà, thực dụng và phù phiếm, tôi biết thừa nên cứ kệ chúng nó thôi."
Đọc xong bài "tự sự" này, netizen chỉ biết... cười trừ! Nhiều người cho rằng anh chàng này hình như đang bị ảo tưởng nghiêm trọng, cứ tưởng chiếc SH của mình là siêu xe gì đó vậy
"Xe SH thì cũng chỉ là xe máy thôi, đầy Grab Car ô tô xịn hẳn hoi, mưa không đến mặt nắng chẳng đến đầu người ta không than bị gạ thì thôi. Chẳng hiểu sao anh này lại tự tin đến mức thái quá như thế nữa. Chạy SH mà cứ ngỡ là phi thuyền chắc," một netizen bức xúc bình luận.
"Làm như con xe máy SH là tên lửa tầm xa không bằng ấy. Đọc cứ tưởng con SH của anh độc nhất vô nhị ở Việt Nam không bằng, nó dát vàng hay gì vậy anh," một người khác cũng không giấu được sự "ngán ngẩm" khi bình luận.
Nguồn: soha.vn