Chuyện về anh tài xế gây tai nạn liên hoàn ở Thủ Đức giờ có kết quả rồi nè, và phải nói là khá bất ngờ luôn á!
Theo dõi tiếp vụ "Tai nạn liên hoàn nghiêm trọng ở TP Thủ Đức" mà Báo Người Lao Động đưa tin trước đó, đến ngày 5-12, lực lượng chức năng đã ra kết luận chính thức về nồng độ cồn của tài xế rồi nha.
Cụ thể là người ngồi sau vô lăng xe 7 chỗ là ông T.Q.V (49 tuổi), đang làm việc tại một khoa nghiên cứu thuộc khối trường đại học ở Thủ Đức. Nghe cũng khá fancy nhỉ!
Điểm twist nằm ở đây: Lúc xảy ra tai nạn, nhiều người chứng kiến nói ông V. có vẻ say xỉn. CSGT test nhanh cũng báo động là có nồng độ cồn luôn. Nhưng plot twist là... ông V. phân bua không có uống rượu bia gì cả, mà khả năng cao là do trong lúc nghiên cứu tại phòng thí nghiệm đã thử men vi sinh gì đó. Ơ kìa, nghe sao lạ lạ vậy ta?
Cơ quan chức năng cũng xác nhận là hôm đó ông V. đang trên đường về nhà sau khi rời phòng thí nghiệm. Và sau đó, khi được đưa đi xét nghiệm chuyên sâu thì kết quả cho thấy trong máu KHÔNG CÓ nồng độ cồn. Vậy là test nhanh và test chuyên sâu cho 2 kết quả khác nhau luôn!
Flashback lại tí về vụ tai nạn nhé: Hơn 17 giờ chiều 28-11, chiếc ô tô 7 chỗ biển số TP HCM chạy trên đường song hành cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng đi nút giao An Phú.
Khi vừa qua khỏi nút giao Đỗ Xuân Hợp khoảng 300m (thuộc phường An Phú), xe 7 chỗ đụng trúng ô tô 16 chỗ chạy hướng ngược lại. Chưa dừng ở đó, xe 7 chỗ còn lao sang làn ngược lại, đâm liên tiếp 3 xe máy rồi mới chịu dừng lại. Vụ này khiến 4 người đi trên các xe máy phải nhập viện cấp cứu luôn.
Nguồn: kenh14.vn
Theo dõi tiếp vụ "Tai nạn liên hoàn nghiêm trọng ở TP Thủ Đức" mà Báo Người Lao Động đưa tin trước đó, đến ngày 5-12, lực lượng chức năng đã ra kết luận chính thức về nồng độ cồn của tài xế rồi nha.
Cụ thể là người ngồi sau vô lăng xe 7 chỗ là ông T.Q.V (49 tuổi), đang làm việc tại một khoa nghiên cứu thuộc khối trường đại học ở Thủ Đức. Nghe cũng khá fancy nhỉ!
Điểm twist nằm ở đây: Lúc xảy ra tai nạn, nhiều người chứng kiến nói ông V. có vẻ say xỉn. CSGT test nhanh cũng báo động là có nồng độ cồn luôn. Nhưng plot twist là... ông V. phân bua không có uống rượu bia gì cả, mà khả năng cao là do trong lúc nghiên cứu tại phòng thí nghiệm đã thử men vi sinh gì đó. Ơ kìa, nghe sao lạ lạ vậy ta?
Cơ quan chức năng cũng xác nhận là hôm đó ông V. đang trên đường về nhà sau khi rời phòng thí nghiệm. Và sau đó, khi được đưa đi xét nghiệm chuyên sâu thì kết quả cho thấy trong máu KHÔNG CÓ nồng độ cồn. Vậy là test nhanh và test chuyên sâu cho 2 kết quả khác nhau luôn!
Flashback lại tí về vụ tai nạn nhé: Hơn 17 giờ chiều 28-11, chiếc ô tô 7 chỗ biển số TP HCM chạy trên đường song hành cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng đi nút giao An Phú.
Khi vừa qua khỏi nút giao Đỗ Xuân Hợp khoảng 300m (thuộc phường An Phú), xe 7 chỗ đụng trúng ô tô 16 chỗ chạy hướng ngược lại. Chưa dừng ở đó, xe 7 chỗ còn lao sang làn ngược lại, đâm liên tiếp 3 xe máy rồi mới chịu dừng lại. Vụ này khiến 4 người đi trên các xe máy phải nhập viện cấp cứu luôn.
Nguồn: kenh14.vn