SuaBabe4701
New member
Chiều 4/9, hơn 10 xe ô tô đã tụ tập tại trạm thu phí BOT Quốc lộ 5 để phản đối việc thu phí, và plot twist là các tài xế xài toàn tiền lẻ để mua vé qua trạm luôn nha!
Theo confirm từ đại diện Trạm thu phí số 1 Quốc lộ 5 (Văn Lâm, Hưng Yên) thuộc Tổng Công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (Vidifi), vào khoảng 16 giờ ngày 4/9, một số bác tài xế đeo biển Hải Dương đã tập trung tại đây để "làm loạn" (theo kiểu phản đối thu phí ấy).
Các bác này cứ thế lấy tiền lẻ ra trả phí, nhưng may sao cảnh sát giao thông công an tỉnh Hưng Yên đã có mặt từ trước và nhân viên trạm phối hợp phân luồng kịp thời để tránh tắc đường. Đúng kiểu "đã chuẩn bị kịch bản trước"
"Sau khoảng 30 phút, hơn 10 xe phản đối đã qua trạm và không gây ùn tắc giao thông", đại diện trạm cho hay và nhấn mạnh luôn là KHÔNG có chuyện xả trạm cho xe đi qua như mấy tin đồn trên mạng đâu nha!
Hóa ra sáng 4/9, Vidifi đã thấy một số tài xế lên mạng "hẹn nhau" dùng tiền lẻ trả phí trên Quốc lộ 5 nên đã chuẩn bị lực lượng nhân viên đông hơn bình thường. Đồng thời cũng nhờ cảnh sát giao thông đến hỗ trợ phân luồng để tránh tình trạng tắc nghẽn.
Nguồn cơn của drama này bắt đầu từ tối 28/8, khi chị Mai P. (Phố Nối, Mỹ Hào, Hưng Yên) đã dùng tiền lẻ mệnh giá 500 đồng, 1.000 đồng để trả phí khi qua trạm thu phí số 1, QL 5 (đoạn qua huyện Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên) để phản đối việc thu phí.
"Từ nhà tôi ở Phố Nối lên chỗ làm việc ở Như Quỳnh chỉ gần 10 km. Mỗi lần qua trạm đều mất 40.000 đồng/lượt. Tôi lên đây ăn bát phở có 30.000 đồng nhưng mỗi lần đi mất 80.000 đồng cả đi cả về. Đây là điều hết sức vô lý", chị P. chia sẻ.
Nguồn: soha.vn