Tài xế Đà Lạt chửi khách bị đuổi việc, tạm giữ xe luôn rồi!

Cao994231

New member
2b3996aeb3a9ccf30dc4.jpg


Hợp tác xã vận tải Hòa Bình (Đà Lạt) vừa ra tay cực gắt: khai trừ tài xế taxi Phạm Văn Công, đồng thời chấm dứt tư cách thành viên hợp tác xã với chủ xe là bà P.T.T.L. (cùng sống tại Đà Lạt). Cái giá phải trả cho màn "mất bình tĩnh" quá đà đấy!

08f1c36d078908916c27.jpg


Ngày 24-12, UBND TP Đà Lạt thông báo Hợp tác xã vận tải Hòa Bình đã xử lý cực nhanh: chấm dứt tư cách thành viên hợp tác xã với chủ xe P.T.T.L. và khai trừ luôn anh tài xế Phạm Văn Công (P.11, Đà Lạt).

Anh Công chính là nhân vật chính trong đoạn video viral - người mà chửi mắng nữ du khách bằng loạt từ ngữ cực kỳ tục tĩu và vô văn hóa. Không chỉ thế, anh còn quăng hành lý xuống đường rồi dùng chân đá hành lý của khách nữa chứ!

Theo điều tra của cơ quan chức năng, anh Công dùng xe của bà L. để chở khách theo thỏa thuận. Lúc chở khách thì phát sinh mâu thuẫn liên quan đến việc bồi thường do làm trễ chuyến bay - và đó là lúc mọi chuyện bùng nổ!

Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin trước đó, ngày 23-12, ngay khi nhận được đoạn video ghi lại cảnh nữ du khách bị chửi tục tĩu, UBND TP Đà Lạt đã lập tức đề nghị công an vào cuộc làm rõ.

Khi làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Phạm Văn Công đã thừa nhận hành vi sai trái, ứng xử không chuẩn mực với nhóm nữ du khách. Ngoài anh Công, Công an TP Đà Lạt còn đang mời người bạn của anh ta lên làm việc nữa.

Ông Lê Anh Kiệt, trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin, thay mặt TP Đà Lạt đã gửi thư xin lỗi chính thức đến nhóm nữ du khách bị tài xế Phạm Văn Công chửi mắng, xúc phạm.

Nữ du khách bị chửi tên Đ.H.Y. kể lại chi tiết sự việc sau khi về TP.HCM: "Vào 19h ngày 22-12 tôi có đặt xe anh Công đi ra sân bay Liên Khương, nhưng anh bận khách khác nên gọi xe khác là bạn anh tới đón tôi cùng hai người. Khi liên hệ tài xế hứa sẽ tới ngay, nhưng sau nhiều cuộc gọi thúc giục, phải 30 phút sau người này mới tới.

Xe đi được một đoạn thì xảy ra va chạm giao thông với xe máy. Tài xế giằng co với người liên quan trong vụ va chạm một hồi. Tôi thấy mất thời gian nên đề nghị anh lên đường ngay, nhưng anh vẫn giằng co đòi đền bù.

Giải quyết chưa xong thì tôi nhận ra đã trễ chuyến bay rồi! Tôi bảo anh nếu trễ chuyến bay anh phải đền và anh đã đồng ý.

Sau đó anh có gọi một chiếc taxi khác để đưa nhóm tôi ra sân bay, nhưng không kịp giờ check-in nên tôi và anh đã thỏa thuận mỗi bên chịu 50% tiền ba vé máy bay (vé một người giá 1 triệu đồng).

Sau đó anh Công tới và hai anh có ra nơi khác trao đổi với nhau. Sau đó tài xế bảo nhóm tôi lên xe anh Công để chở ra bến xe mua vé xe về TP.HCM.

Trên đường đi gần tới bến xe, anh Công bảo người kia đưa anh 1 triệu đồng, 'còn thiếu đủ gì tụi em tự lo, anh không biết'.

Nhóm tôi mới hoang mang và tôi có nói lại với anh: 'Tại sao lúc đó anh không nói với em luôn? Từ đầu đã thống nhất đền 50% tiền ba vé là 1,5 triệu đồng rồi. Giờ anh giải quyết như vậy em không đồng ý'.

Tôi dứt câu, anh Công đã chửi bới, xúc phạm, lăng mạ giống như đoạn clip, và anh Công có cầm vali ném vào vai tôi, trầy xước nhẹ. Chị gái tôi vội vào các quán nhậu lân cận nhờ người giúp đỡ nên anh Công mới bỏ đi".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top