CherryMoon
New member
Chị em ơi, vụ tai nạn thảm khốc này nghe mà rợn người luôn á!
Theo thông tin từ Công an tỉnh Long An công bố ngày 3/1, tài xế Phạm Thành Hiếu (sinh năm 1987, quê ở ấp 1, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức) đang bị tạm giữ để điều tra vụ tai nạn kinh hoàng làm ít nhất 20 người thương vong.
Và đây là chi tiết gây choáng nhất: Anh Hiếu khai báo là trưa ngày 2/1 vừa rồi, anh có đi dự tiệc ở nhà bạn cùng ấp để "chung vui" và có nhậu nhẹt luôn. Sau khi uống xong, anh lái xe container xuống TP. Tân An lấy gạo cho một công ty để chở về TP.HCM.
Khoảng 15h30 chiều hôm đó, anh Hiếu điều khiển xe container BKS 62C-043.48 kéo theo rơ-mooc 62R-001.08 chạy theo hướng từ Long An về Sài Gòn. Đến đoạn quốc lộ 1, khu vực ngã tư Bình Nhựt (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức) thì thảm kịch xảy ra
Chiếc xe container bất ngờ mất kiểm soát, lao thẳng vào đám đông đang dừng đèn đỏ. Hậu quả: 3 người tử vong ngay tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện, 18 người khác bị thương và 21 chiếc xe máy hư hỏng nặng.
Theo lời khai của anh Hiếu, dù đã cố giảm tốc độ để vào làn ô tô nhưng xe cứ lao thẳng không kiểm soát được. Lúc xe dừng lại, nhìn qua gương chiếu hậu thấy cảnh tượng la liệt thi thể và phương tiện nằm ngổn ngang, anh đã hoàn toàn mất bình tĩnh
Điều đáng nói là thay vì ở lại hiện trường, anh Hiếu đã mở cửa xe rời đi một đoạn về phía cầu Bến Lức, rồi gọi xe ôm chở sang TT. Bến Lức. Mãi đến 18h cùng ngày, anh mới đến Công an trình diện.
Plot twist: Kết quả xét nghiệm cho thấy anh Hiếu dương tính với chất ma túy và có nồng độ cồn trong máu. Kiểm tra lần 2 vẫn ra kết quả tương tự luôn á!
Nguồn: kenh14.vn