Khoai2k66210
New member
Chỉ cần ra đường một vòng, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp cảnh tượng các anh tài xế công nghệ ngang nhiên vi phạm luật giao thông ngay giữa ban ngày trên những con phố Hà Nội. Quá trời quá đất luôn!
Thực tế cho thấy, cảnh tài xế công nghệ coi thường luật giao thông chẳng còn là chuyện hiếm ho gì ở Thủ đô nữa. Để "chạy nước rút" tiết kiệm thời gian, các anh tài xế cứ cắm mặt vào điện thoại khi đang lái xe, bất chấp nguy cơ tai nạn rình rập phía trước. Sống ảo quá mà!
Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định rõ ràng: người lái xe máy sử dụng ô (dù), điện thoại di động, thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính) sẽ bị phạt từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng. Nhưng mà dù mức phạt đã nặng như vậy, nhiều tài xế vẫn "cứ việc vi phạm" một cách vô tư. Chắc tiền phạt là tiền lẻ với các bạn à?
Không chỉ dừng lại ở việc "cày" điện thoại khi lái xe, các anh tài xế còn ngang nhiên lấn vạch ngang đường trong khi chờ đèn đỏ, nhất là khi có khách ngồi sau. Tranh thủ được từng giây từng phút luôn nha!
Tại đường Láng, một anh tài xế công nghệ đã ngay lập tức "phóng như điên" vượt lên, chẳng buồn đợi đèn xanh bật sáng. Kiểu này mà khách ngồi sau chắc "toát mồ hôi" lắm đây!
Đèn đỏ như đèn xanh, cứ phóng thôi! Vượt đèn đỏ như ăn cơm bữa vậy.
Còn cảnh kẹp ba, kẹp bốn, không đội mũ bảo hiểm cho khách hàng khi chạy xe thì xuất hiện nhiều như "cơm bữa" luôn á. An toàn giao thông là gì? Không biết nha!
Chia sẻ về trải nghiệm "ly kỳ" khi đi Grab, anh Vũ (Hà Nội) tâm sự: "Việc tài xế công nghệ phóng nhanh, lấn vạch ngang đường, đi ngược chiều, thậm chí vượt đèn đỏ là chuyện xảy ra mỗi ngày. Nên giờ chỉ khi thật sự cần thiết tôi mới dám đặt xe, vì ngồi sau những tay lái như vậy tôi rất lo sợ cho tính mạng của chính mình". Sợ hãi quá đi mất thôi!
Nguồn: kenh14.vn