Một anh tài xế ở Lạng Sơn vừa "ăn quả đắng" khi không những không chịu mang giấy tờ, từ chối kiểm tra nồng độ cồn mà còn bật livestream cả quá trình làm việc của CSGT lên Facebook. Kết quả? Phạt luôn hơn 40 triệu đồng chứ không phải chơi!
Sáng 5/3, Phòng CSGT - Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với ông Lương V.H. (36 tuổi, thường trú tại Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn).
Cụ thể, anh H. bị phạt "nặng tay" với tổng số tiền lên đến hơn 40 triệu đồng, bao gồm: 5 triệu vì lái xe ô tô không có GPLX (auto đau nhất luôn ); 600k cho 2 lỗi không mang theo Giấy đăng ký xe và Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật; và đỉnh cao là 35 triệu đồng vì không chịu kiểm tra nồng độ cồn khi CSGT yêu cầu.
Câu chuyện bắt đầu từ khoảng 14h45 ngày 15/2, khi tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn đang làm nhiệm vụ tại Km 15 Quốc lộ 1A thuộc thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc. Họ phát hiện anh tài xế V.H. điều khiển ô tô con biển số 12A-145.28, không có GPLX, không giấy đăng ký xe, không giấy chứng nhận kiểm định - nói chung là "trắng tay" hết luôn á!
Plot twist là khi CSGT nhận thấy anh này có dấu hiệu "đã uống thứ gì đó" và yêu cầu đo nồng độ cồn, anh không những không hợp tác mà còn bật livestream trên Facebook hơn 1 giờ đồng hồ với những lời lẽ... không được đẹp lắm đối với các anh CSGT đang làm nhiệm vụ. Content thì viral nhưng cái giá phải trả thì "không phải dạng vừa" đâu nhé!
Trước tình huống "bá đạo" này, tổ công tác đã xử lý cương quyết, niêm phong tạm giữ phương tiện, cẩu về trụ sở để giải quyết. Đồng thời tiến hành xác minh nhân thân, lai lịch của lái xe để xử lý tiếp theo đúng quy định pháp luật.
Nguồn: kenh14.vn