Tài xế Camry gây tai nạn kinh hoàng 3 người tử vong khai là bảo vệ Chi cục thuế, chưa có bằng lái

BeoMoon

New member
d2e782fb83beb6d404af.jpg


Ối giời ơi, vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người tử vong ở phố Ái Mộ (phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) vừa rồi đã có thông tin mới đây! Tài xế Nguyễn Quang Vinh (sinh năm 1977, trú tại quận Long Biên, TP. Hà Nội) đã ra trình diện công an sau khi gây ra vụ tai nạn thương tâm này

Khai báo ban đầu của Vinh khiến ai cũng phải sốc: anh ta là nhân viên bảo vệ Chi cục thuế quận Ba Đình, chưa có bằng lái xe ô tô và quan trọng hơn là đã uống rượu trước khi lái xe luôn ấy chứ!

Câu chuyện diễn ra như thế nào? Theo lời khai của Vinh thì vào khoảng 7h sáng cùng ngày, có khách lái xe Camry BKS 29A-866.23 đến cửa hàng rửa xe của gia đình anh ta. Khách để lại chìa khóa trên xe trong lúc rửa xe.

Sau khi rửa xong, Vinh và một người cháu đã ngồi vào xe, khởi động lên và mở đĩa nhạc chơi. Lúc này trên bảng điều khiển có đèn đỏ nhấp nháy. Không hiểu chuyện gì nên Vinh quyết định... lái xe ra gara gần đó để kiểm tra. Mà anh không có bằng lái mà vẫn dám lái thì cũng lì lắm á

48ca46329a0fead1657a.jpg


Đến đoạn phố Ái Mộ thì bi kịch xảy ra - do lạng tay lái và không làm chủ được tốc độ, Vinh đã lao thẳng vào người đi bộ và xe máy đi ngược chiều khiến 2 người tử vong tại chỗ, 1 cháu bé tử vong sau đó

3 nạn nhân của vụ tai nạn thương tâm này là: Bà Nguyễn Thị Trúc (SN 1969, ở số nhà 58 phố Ái Mộ), ông Trần Việt Tiến (SN 1952, ở tổ 7 phường Bồ Đề) và cháu Trần Gia Hân (6 tuổi, học trường Tiểu học Ngọc Lâm).

Thêm một chi tiết gây phẫn nộ nữa là nhiều người dân sống quanh khu vực cho biết sau khi mở cửa xe ra, Vinh đã có hành vi đạp điện thoại của người dân đang quay clip xuống đường. Tuy nhiên, hành động này đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ

Mình sẽ tiếp tục update thông tin về vụ việc này nhé các bạn...





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top