ThoTeen3480
New member
Bị CSGT yêu cầu dừng xe vì đi vào đường cấm trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45, nhưng anh tài xế này lại quyết định... đạp ga bỏ chạy và tông luôn vào xe CSGT. Kết cục thì ai cũng đoán được rồi đúng không?
Ngày 31-3, Công an huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã tạm giữ hình sự Cao Văn Tuấn (SN 1985, ngụ TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) về hành vi "Chống người thi hành công vụ".
Câu chuyện diễn ra như thế này: Trong lúc làm nhiệm vụ tại Km327, đường rẽ vào cao tốc Bắc - Nam thuộc địa phận huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an phát hiện xe ôtô đầu kéo kéo theo rơ-moóc do Cao Văn Tuấn điều khiển đang đi vào đoạn đường giới hạn trọng tải trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 (đoạn đường cấm phương tiện trên 10 tấn).
Lúc CSGT ra hiệu dừng xe, Tuấn không chấp hành và tiếp tục... phóng xe chạy. CSGT buộc phải dùng xe chuyên dụng truy đuổi như phim hành động luôn á 
Chạy được khoảng 5 km, đến chỗ có làn dừng xe khẩn cấp, xe của Tuấn mới dừng lại. Nhưng plot twist ở đây là: khi Tuấn xuống xe, tổ công tác thông báo lỗi và yêu cầu xuất trình giấy tờ xe để kiểm tra thì anh ta không chấp hành mà tiếp tục lái xe, lạng lách, đánh võng, rồi tông thẳng vào xe CSGT khiến phần đuôi xe bị hư hỏng. Tức là sao???
Đến tận Km 312+900 thuộc địa phận xã Định Công, huyện Yên Định, Tuấn mới chịu dừng xe lại hẳn. Lực lượng CSGT đã lập hồ sơ bàn giao vụ việc cho Công an huyện Yên Định xử lý theo quy định.
Nguồn: soha.vn
Ngày 31-3, Công an huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã tạm giữ hình sự Cao Văn Tuấn (SN 1985, ngụ TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) về hành vi "Chống người thi hành công vụ".
Câu chuyện diễn ra như thế này: Trong lúc làm nhiệm vụ tại Km327, đường rẽ vào cao tốc Bắc - Nam thuộc địa phận huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an phát hiện xe ôtô đầu kéo kéo theo rơ-moóc do Cao Văn Tuấn điều khiển đang đi vào đoạn đường giới hạn trọng tải trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 (đoạn đường cấm phương tiện trên 10 tấn).
Lúc CSGT ra hiệu dừng xe, Tuấn không chấp hành và tiếp tục... phóng xe chạy. CSGT buộc phải dùng xe chuyên dụng truy đuổi như phim hành động luôn á
Chạy được khoảng 5 km, đến chỗ có làn dừng xe khẩn cấp, xe của Tuấn mới dừng lại. Nhưng plot twist ở đây là: khi Tuấn xuống xe, tổ công tác thông báo lỗi và yêu cầu xuất trình giấy tờ xe để kiểm tra thì anh ta không chấp hành mà tiếp tục lái xe, lạng lách, đánh võng, rồi tông thẳng vào xe CSGT khiến phần đuôi xe bị hư hỏng. Tức là sao???
Đến tận Km 312+900 thuộc địa phận xã Định Công, huyện Yên Định, Tuấn mới chịu dừng xe lại hẳn. Lực lượng CSGT đã lập hồ sơ bàn giao vụ việc cho Công an huyện Yên Định xử lý theo quy định.
Nguồn: soha.vn