Tài xế bị hội thanh niên chặn xe đập nát kính, drama căng đét!

SuHN2726

New member
eaf5ede1c65b94effa22.jpg


Đang đi đón khách bình thường, anh T. bỗng dưng bị hội thanh niên chặn xe rồi doạ đánh + đập vỡ kính luôn, cạn lời!

Tối 28/11, ông Tô Duy Hiền - Chủ tịch xã Quỳnh Nghĩa (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan chức năng đã triệu tập 4 đối tượng trên địa bàn để điều tra vụ doạ đánh và đập vỡ kính xe ô tô của một người dân.

Dắt xe cho ngay ngắn mà vẫn bị quất

Thông tin ban đầu cho biết, sáng 3 ngày trước, anh Trương Đắc T. (SN 1990, trú xã Quỳnh Nghĩa) lái xe ô tô đi đón khách thì thấy một chiếc xe máy chắn ngang trước đầu xe.

Anh T. sau đó dắt xe máy đi chỗ khác (văn minh quá rồi nha) thì bị một chị phụ nữ đến quát mắng. Giữa anh T. và người phụ nữ này sau đó cãi vã luôn. Khi được người dân can ngăn, anh T. tiếp tục đi đón khách.

Plot twist: bị hội anh em chặn xe giữa chợ

Khi đến khu vực chợ, anh T. bị 4 thanh niên chặn đầu xe và yêu cầu xuống xe để "nói chuyện". Thấy thái độ những người này hung hãn, anh T. ngồi trên xe không xuống và gọi điện cầu cứu cơ quan chức năng luôn (sáng suốt!).

"Họ nói tôi xuống nhưng tôi không xuống nên lấy gạch đá ném vào xe của tôi khiến kính phía trước đầu xe bị vỡ. Theo kết quả kiểm tra thì thiệt hại hơn 6 triệu đồng", anh T. nói.

Nhận được tin báo của anh T., Ban công an xã Quỳnh Nghĩa đã đến giải cứu anh T. Lúc này nhóm thanh niên vẫn đang chặn xe anh T. và đòi đánh (gang lắm á!).

Lực lượng chức năng sau đó dẫn giải các đối tượng về trụ sở để làm rõ vụ việc.

Theo anh T. cho biết, anh không quen biết và không có thù oán hay mâu thuẫn gì đối với các đối tượng trên (vô duyên thiệt sự!).

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top