Tính đến giờ thì anh Trung đã nằm viện hơn 10 ngày rồi các bạn ơi
Nhắc lại chút về vụ việc đau lòng: anh Nguyễn Văn Bảo Trung (33 tuổi, quê Trà Vinh) bị ông Nguyễn Vĩnh Phúc (SN 1983, ở huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) dùng súng tự chế bắn vào sáng 28/4 vừa rồi. Hiện tại anh Trung vẫn đang nằm điều trị tại khoa Hậu phẫu, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.
Theo nguồn tin từ báo Dân Trí, sáng 8/5 bệnh viện cho biết tình trạng của anh Trung vẫn còn rất lo. Tri giác của anh mới chỉ mở mắt được thôi chứ chưa tiếp xúc được, vẫn còn lơ mơ lắm Trước đó anh đã phải mở khí quản, giờ thở oxy mũi, ăn uống thì phải bơm qua ống dạ dày. Mặc dù dấu hiệu sinh tồn đã ổn định nhưng tri giác vẫn chưa hồi phục.
Hiện tại anh Trung được gia đình chăm sóc, công an có vào kiểm tra nhưng không bố trí lực lượng. Bác sĩ nhận định luôn là với tình trạng hiện tại, khả năng anh Trung tỉnh táo hoàn toàn sẽ rất khó vì não đã bị tổn thương nhiều quá, cần phải theo dõi lâu dài
Nguyên nhân của vụ việc này thì xuất phát từ vụ tai nạn giao thông trước đó. Vào ngày 4/9/2024, anh Trung điều khiển xe tải va chạm với xe đạp điện do cháu Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010, con gái ông Phúc) điều khiển, khiến nữ sinh tử vong. Mâu thuẫn trong xử lý vụ va chạm này đã khiến ông Phúc nổ súng bắn anh Trung rồi tự sát
Về vụ tai nạn giao thông kia, theo báo Người Lao Động, chiều 7/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.
Qua điều tra xác định, Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992, ngụ tỉnh Trà Vinh) khi điều khiển ôtô tải biển số 84C-102.77 đã vượt ôtô bán tải biển số 61C.567.14 đang dừng vào lề nên lấn sang lề trái - đây được xác định là nguyên nhân chính gây tai nạn khiến nữ sinh tử vong.
Nguồn: kenh14.vn
Nhắc lại chút về vụ việc đau lòng: anh Nguyễn Văn Bảo Trung (33 tuổi, quê Trà Vinh) bị ông Nguyễn Vĩnh Phúc (SN 1983, ở huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) dùng súng tự chế bắn vào sáng 28/4 vừa rồi. Hiện tại anh Trung vẫn đang nằm điều trị tại khoa Hậu phẫu, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.
Theo nguồn tin từ báo Dân Trí, sáng 8/5 bệnh viện cho biết tình trạng của anh Trung vẫn còn rất lo. Tri giác của anh mới chỉ mở mắt được thôi chứ chưa tiếp xúc được, vẫn còn lơ mơ lắm Trước đó anh đã phải mở khí quản, giờ thở oxy mũi, ăn uống thì phải bơm qua ống dạ dày. Mặc dù dấu hiệu sinh tồn đã ổn định nhưng tri giác vẫn chưa hồi phục.
Hiện tại anh Trung được gia đình chăm sóc, công an có vào kiểm tra nhưng không bố trí lực lượng. Bác sĩ nhận định luôn là với tình trạng hiện tại, khả năng anh Trung tỉnh táo hoàn toàn sẽ rất khó vì não đã bị tổn thương nhiều quá, cần phải theo dõi lâu dài
Nguyên nhân của vụ việc này thì xuất phát từ vụ tai nạn giao thông trước đó. Vào ngày 4/9/2024, anh Trung điều khiển xe tải va chạm với xe đạp điện do cháu Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010, con gái ông Phúc) điều khiển, khiến nữ sinh tử vong. Mâu thuẫn trong xử lý vụ va chạm này đã khiến ông Phúc nổ súng bắn anh Trung rồi tự sát
Về vụ tai nạn giao thông kia, theo báo Người Lao Động, chiều 7/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.
Qua điều tra xác định, Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992, ngụ tỉnh Trà Vinh) khi điều khiển ôtô tải biển số 84C-102.77 đã vượt ôtô bán tải biển số 61C.567.14 đang dừng vào lề nên lấn sang lề trái - đây được xác định là nguyên nhân chính gây tai nạn khiến nữ sinh tử vong.
Nguồn: kenh14.vn