BinMap2279
New member
Chuyện tài xế anh Đỗ Văn Tiến bẻ lái xe tải cứu 2 cô gái giờ lại thêm drama mới nè các bạn ơi!
Trưa 18/4, anh Tiến nhận được cú điện thoại khá bí ẩn. Anh kể lại: "Có người gọi đến xưng là cơ quan CSĐT, Công an huyện Thủy Nguyên muốn mời tôi ra ngoài bàn một số việc liên quan đến vụ tai nạn. Nhưng khi tôi đề cập đến vấn đề đi cùng luật sư của mình thì phía bên kia không nói gì rồi tắt máy".
Hả? Tắt máy luôn á? Sao sao ấy nhỉ?
Anh Tiến đã ngay lập tức trao đổi với luật sư Vũ Hồng Hoa (Văn phòng luật sư An Thái) - người đang bảo vệ quyền lợi cho mình. Theo luật sư, khi cơ quan điều tra mời lên làm việc phải có giấy mời hoặc giấy triệu tập chứ, tùy tính chất vụ việc. Chứ đâu có gọi điện rồi tắt máy kiểu này đâu nhỉ?
Chuyện đền bù vẫn "đắp chiếu" sau màn thương thảo hỏng 17/4
Còn nhớ hôm 17/4 hai bên ngồi lại bàn chuyện đền bù không? Thì giờ vẫn chưa xong luôn đó mọi người.
Chị Nông Thị Cúc (vợ anh Tiến) cho biết, chủ xe Toyota có ủy quyền cho người khác làm việc, nhưng mà "mỗi người một ý" nên hai bên căng thẳng luôn. Gia đình chị muốn phía chủ xe viết đơn miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho anh Tiến trước, rồi sẽ chuyển 245 triệu đồng sau. Nhưng mà phía chủ xe thì lại muốn nhận đủ tiền trước rồi mới viết đơn.
Ơ hay, bế tắc luôn rồi này!
Anh Tiến nói rõ là mình đã đề nghị đặt cọc trước 100 triệu đồng và nhờ phía chủ xe viết giấy miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng không được chấp thuận.
Anh lo lắng nếu tự đền bù xong thì cũng chẳng chắc được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Hiểu mà, ai cũng sợ bị "úp sọt" phải không nào?
"Thôi cứ để công an xử lý, giám định thiệt hại cái xe rồi họ gọi lên thì tôi sẽ đền bù cho đúng giá. Tôi sẽ không tự thỏa thuận với chủ xe nữa", anh Tiến tâm sự.
Anh chỉ mong sự việc được giải quyết dân sự sớm thôi, để đỡ mệt mỏi cho tất cả mọi người.
Phía chủ xe Toyota lên tiếng
Còn đại diện chủ xe Toyota thì kể lại câu chuyện hơi khác xíu. Theo người này, ban đầu hai bên thỏa thuận anh Tiến chuyển tiền sửa xe là xong, nhưng sau đó anh Tiến lại đòi có giấy miễn truy tố thì mới chuyển tiền.
Người đại diện này còn nói thêm là khi hai bên chưa bàn xong thì "đến 4 giờ chiều anh Tiến bỏ về, tắt máy" luôn.
Ủa vậy ai đúng ai sai đây? Ai tắt máy ai nữa?
Trong khi đó, doanh nhân Nguyễn Hoài Nam cũng lên tiếng: "Tôi muốn việc tốt đẹp cần được tôn vinh".
Nguồn: soha.vn