Tho2k87189
New member
Chuyện nghe như phim nhưng lại có thật: ông tài xế này trúng độc đắc mấy tỷ mà vẫn quyết chia hết cho anh em, lý do nghe xong ai cũng phải ngẫm ngợi!
Chân dung ông Tuấn. Ảnh: Người lao động
Ông Đỗ Tuấn (sinh năm 1967, ở Bến Lức, Long An) được mọi người gọi thân mật là "Bôn ba gác". Câu chuyện bắt đầu vào một ngày giữa tháng 11/2011, lúc ông đang ngồi nhìn đời vì không có cuốc xe nào thì "Lành vé số" gọi điện tới tấp.
Biết bà này chỉ gọi mỗi khi có vé ế, ông Tuấn tắt máy luôn. Nghĩ thế chứ lúc này mình còn không có tiền ăn trưa, đâu còn tiền mua vé số ế nữa đúng không?
"Tôi biết cô ấy kiểu gì cũng gọi mời mua vé số nên tắt điện thoại đi luôn. Nhưng cô ấy cứ gọi đi gọi lại, tôi đành miễn cưỡng nghe cô ấy than thở chuyện hàng ế ẩm. Thế rồi chẳng hiểu sao tôi lại gật đầu đồng ý mua chịu 20 tờ vé số ế", ông Tuấn kể với báo Gia đình & Xã hội.
Vừa "giải cứu" xong 20 tờ vé số ế, chưa kịp trả tiền thì "Lành vé số" lại gọi dồn dập. Nghĩ bà ấy gọi đòi nợ, ông Tuấn định nhấc máy lên mắng cho một trận. Plot twist là bà Lành run giọng như sắp khóc: "Anh cầm 200.000 đồng tới quán cà phê Cây Mai trả cho tui đi. Mấy tờ anh mua thiếu trúng độc đắc rồi nè".
Ông Tuấn chia sẻ: "Tôi làm sao tin được chứ, vì thế đã gạt phắt đi bảo đừng có xạo, muốn lấy tiền vé cứ nói đại đi. Sau đó tôi hứa giao hàng xong, lấy được tiền của người ta sẽ tới đem trả rồi tắt máy, tiếp tục công việc".
May thay lúc sau ông được gọi chạy xe, xong khách còn bo thêm 300k. Vui vẻ đi ra quán cà phê Cây Mai để trả tiền nợ 20 tờ vé số. Vậy mà tới nơi, hàng chục người chạy lại chúc mừng anh thành tỷ phú. Ông vẫn nghĩ họ đùa nên hứa luôn nếu trúng thật sẽ bao cả xóm đi du lịch Châu Đốc!
Vào trong quán, bà Lành xúc động, tay run run cầm tấp vé số đài Bến Tre đưa cho ông: "Anh cầm đi, lốc này có 10 tờ số đuôi 07 trúng hết rồi. Có 4 tờ trúng đặc biệt, còn lại là giải an ủi". Lúc này ông Tuấn mới giật mình!
Dãy số 191207 trên vé trúng khớp với giải đặc biệt mà vẫn không thể tin nổi. Gọi tổng đài kiểm tra mới chắc ăn: 4 tờ trúng giải đặc biệt, 6 tờ trúng giải an ủi, tổng cộng 6,6 tỷ đồng!
Xác nhận thành tỷ phú rồi, "Bôn ba gác" rút ngay một tờ vé độc đắc hơn 1 tỷ kèm 200k đưa cho bà Lành, và thực hiện lời hứa đưa cả xóm đi du lịch Châu Đốc luôn. Trai đẹp không lời nào là lời không!
Ai cũng tưởng ông sẽ bỏ nghề chạy xe ba gác nghỉ hưu non tận hưởng cuộc sống. Nhưng shock nhất là sau khi trúng số, ông Tuấn vẫn giữ phong thái bình dị như ngày nào. Vẫn bộ đồ ngả màu vì mưa nắng, vẫn chạy xe ba gác với nụ cười tươi.
Trước khi trúng số, cuộc sống ông Tuấn cũng khó khăn như bao người làm nghề chạy xe ba gác ở Long An. Ông chạy xe thuê, vợ làm công nhân, tiền kiếm được chỉ đủ sống qua ngày, có khi còn thiếu trước hụt sau.
Làm nghề này nhiều rủi ro lắm, một lần ông chở sắt cho cửa hàng xây dựng, thanh sắt bén cắt gần đứt lìa cánh tay trái. Nằm viện mấy tháng, hết hàng chục triệu viện phí, không có chị gái lo thì không biết xoay sao. "Lúc đó nghèo quá, tai nạn lại xảy ra trong lúc vợ chồng tôi phải chạy gạo từng bữa nên càng khổ. Tiền viện phí, thuốc men gần 50 triệu đồng đều một tay chị tôi lo", ông Tuấn tâm sự với báo Người lao động.
Sau khi trúng số năm đó, lĩnh tiền về, ông có quyết định khiến ai cũng ngạc nhiên: xây nhà mới cho mẹ, làm từ thiện, đãi cả xóm đi du lịch, còn bao nhiêu tiền chia hết cho họ hàng, người thân!
Lý do ông đưa ra nghe mà suy ngẫm: tiền bạc dù quý nhưng cũng là mầm tai họa, một người chưa từng có nhiều tiền như ông không biết dùng sao cho đúng, dễ "bị tiền sai khiến". Vì thế ông quyết định chia hết trước sự bàng hoàng của mọi người.
Ông Tuấn chia sẻ với Dân Trí: "Tiệc tùng xong thì tôi về quê xây cho mẹ già căn nhà như đã hứa, một căn nhà cấp bốn vừa đủ dùng chứ cũng không đồ sộ gì. Số tiền còn lại, tôi họp anh em họ hàng thân thích chừng 30 người, nhà nào thiếu nợ thì tôi trả giúp, nhà nào nghèo thì tôi cho vốn làm ăn".
Tháng 5/2022, PV Dân Trí về thăm "Bôn ba gác" sau 11 năm trúng số. Hỏi thăm thì hàng xóm khen không ngớt lời: người đàn ông khốn khó nhưng không ngại khổ, giàu sang không ngại cực, sống rộng rãi với người thân và hàng xóm.
11 năm sau khi thành tỷ phú trong chớp mắt, ông Tuấn vẫn ngày ngày chạy xe ba gác chở hàng thuê. "Quen rồi, nghỉ ở nhà buồn lắm, nhớ bạn hàng chịu không nổi. Bạn bè, người quen cứ chọc ghẹo tôi: 'Sao không nghỉ ở nhà đi, tỉ phú mà còn đi giành bạc lẻ làm gì!'. Thế nhưng, tôi nghĩ nghề của mình sao mà bỏ được. Tính tôi vốn hay lam hay làm", ông tâm sự.
Cán bộ địa phương cũng xác nhận ông Đỗ Tuấn sau khi trúng số chia cho người bán vé hơn 1 tỷ, và chuyện ông chia hết tiền thưởng rồi quay lại cuộc sống chạy xe ba gác bình thường là có thật!
Nguồn: soha.vn