Tài tử "đỉnh cao visual" Lê Tuấn Anh giờ sống thế nào rồi?

2a28eb8fc4316b42e0a9.jpg


Quay về với cuộc sống bình yên, Lê Tuấn Anh giờ thích mang dép lê đi chơi khắp nơi và cảm thấy vui mặc dù chẳng mấy ai nhận ra mình nữa.

Nhắc đến thập niên 90, ai mà chẳng biết Lê Tuấn Anh! Với chiều cao 1m8 ảo diệu, đôi mắt sâu thăm thẳm và nụ cười nhếch mép đã thành "chữ ký" độc quyền, anh được giao toàn vai bad boy "đểu cáng"

Lạ thay, dù đóng toàn vai phản diện nhưng chẳng ai thấy ghét, ngược lại còn là crush quốc dân của hội chị em thời đó luôn.

Thời kỳ phim mì ăn liền lên ngôi, cát-xê của Lê Tuấn Anh bay cao như diều gặp gió. Có lúc anh nhận tới 30 triệu cho một bộ phim đó nha! Nhưng bạn ơi, không gì trường tồn mãi mãi cả. Khi phim mì ăn liền xuống dốc không phanh, "sân chơi" của Lê Tuấn Anh cũng thu hẹp dần.

Đang ở đỉnh cao bỗng mất chỗ đứng, thêm cái shock khi người bạn thân - Lê Công Tuấn Anh - ra đi đột ngột, Lê Tuấn Anh quyết định dừng cuộc chơi với màn ảnh rộng.

Lúc đó anh chưa tròn 30 tuổi đâu nhé. Dù nhiều người tiếc nuối nhưng quyết định của anh cũng hợp lý thôi.

f0c587cb0eb29fb90506.jpg


Thời gian trôi đi, khán giả dần quên mất tài tử đẹp xuất sắc ngày nào. Còn cựu diễn viên hot hit một thời thì chill phết với cuộc sống yên bình của mình. Sau khi cưới Hồng Vân, anh về làm ông chủ nhà hàng, là chỗ dựa vững chắc cho bà xã mê mệt với sân khấu.

Ở tuổi 50, ngoại hình của Lê Tuấn Anh đã khác xưa nhiều lắm. Có thể gặp mà không nhận ra luôn, nhưng anh trai lại thích phiên bản hiện tại của mình hơn so với thời còn "cày cuốc" trên phim ảnh kìa

c9802c4fcff29d42c710.jpg


Trong buổi tâm sự với đạo diễn Lê Hoàng, Lê Tuấn Anh chia sẻ anh không biến mất đâu, vẫn đây thôi nhưng sống kín đáo hơn. Dù nghỉ diễn khi chưa tròn 30 nhưng anh thấy những gì đã cống hiến là đủ rồi.

b0109586ee10e095162e.jpg


eb294e1d9dd688a792db.jpg


Thái Salem ngày nào trong Lệnh truy nã nói rằng anh đã cống hiến đủ rồi, giờ là lúc dành thời gian cho gia đình và những điều thực sự ý nghĩa.

Thời gian còn lại, anh muốn sống thực tế, tự tại an nhiên, không còn mơ mộng lung linh nữa.

Dù giờ ít ai nhận ra nhưng anh lại thấy vui, nhẹ nhõm với lựa chọn của mình hơn là chạy theo ánh đèn màu lấp lánh, makeup chi chít, xách túi hiệu để flex

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top