Tái tạo từ bộ xương lâu đời nhất Na Uy hé lộ nhiều bất ngờ về cậu bé thời đồ đá

TepIu6074

New member
d9441c7cf2365499f252.jpg


Cách đây 8.300 năm, vào thời kỳ đồ đá, một cậu thiếu niên với hộp sọ có hình dạng khác thường và vóc người nhỏ bé có thể đã từng chạy nhảy dọc theo bờ biển đầy đá ở Na Uy ngày nay, thỉnh thoảng dừng lại để giữ thăng bằng khi nắm chặt cần câu Và giờ đây, bản tái tạo toàn bộ cơ thể của cậu - có biệt danh là Vistegutten (nghĩa là "cậu bé đến từ Viste" trong tiếng Na Uy) - đang được trưng bày tại bảo tàng Hå Gamle Prestegard ở miền nam Na Uy!

894b6bfb12d406f8883e.jpg


Dự án này mất nhiều tháng trời để hoàn thành, nhưng thật ra các nhà nghiên cứu đã biết về Vistegutten từ tận năm 1907 rồi đấy. Lúc đó, các nhà khảo cổ đã tìm thấy hài cốt của cậu bé trong một hang động thời kỳ đồ đá giữa ở Randaberg, dọc theo bờ biển phía tây Na Uy.

fa6782d3442ef0dbd3d7.jpg


Và đây là những điều siêu đặc biệt về cậu bé 15 tuổi này:

Đầu tiên, cậu chỉ cao 1,25m thôi - thấp hơn hẳn so với lứa tuổi, kể cả theo tiêu chuẩn của thời kỳ đồ đá giữa Cậu còn có một tình trạng gọi là scaphocephaly - nghĩa là hộp sọ đã hợp nhất quá sớm, khiến đầu phải phát triển ra phía sau thay vì rộng sang hai bên. Và có lẽ điều đau lòng nhất: cậu có thể đã qua đời một mình, vì hài cốt được tìm thấy dựa vào tường hang động

"Hoặc là cậu bé được đặt như thế này sau khi qua đời, hoặc thực sự chết ở vị trí này. Điều này có thể tạo ấn tượng về một cậu bé cô đơn, chờ đợi trong vô vọng bạn bè và gia đình xuất hiện...", Oscar Nilsson - nghệ sĩ pháp y người Thụy Điển, người đã tạo ra chân dung cậu bé - chia sẻ.

b6962f14219d58e9f8e8.jpg


Về tình trạng scaphocephaly của cậu, Sean Dexter Denham - một nhà xương học tại Bảo tàng Khảo cổ học ở Đại học Stavanger (Na Uy), người đã tham gia phân tích bộ xương - cho biết: "Nó không liên quan đến bất kỳ vấn đề phát triển hay thiểu năng trí tuệ nào đâu." Thực tế, những gì còn lại trong hang động cho thấy cậu được ăn uống đầy đủ và khỏe mạnh lắm luôn!

Denham còn nói thêm: "Khối lượng lớn xác động vật được tìm thấy tại đây cũng chứng tỏ nguồn cung cấp thực phẩm dồi dào." Hang sâu khoảng 9m và rộng 5m, chứa đầy rác thải nhà bếp, đồ trang trí như mặt dây chuyền bằng xương được trang trí xinh xỉu, và các công cụ đánh cá - bao gồm lưỡi câu, mũi lao và mũi xương gai. Tất cả cho thấy những người cổ đại đã từng sống, làm việc, nấu nướng và ngủ nghỉ tại địa điểm Viste này.

Một phân tích DNA của cậu bé cho thấy màu da, tóc và mắt của cậu khá giống với những phát hiện khác về người Na Uy thời kỳ đó: mắt nâu, tóc sẫm màu và màu da trung bình ✨

Việc tái tạo bộ quần áo cho cậu bé thời đồ đá cũng khá là công phu đấy! Các nhà khảo cổ học tại Thụy Điển đã phải dùng kỹ thuật thuộc da thời tiền sử để may chiếc áo từ da nai sừng tấm, quấn hai tấm da cá hồi quanh eo, chiếc túi ở thắt lưng may từ da hươu, chiếc vòng cổ làm từ đốt sống cá hồi, vỏ sò... Nghe xịn xò ghê chưa!

Một nhà khảo cổ học tại Bảo tàng Khảo cổ học thuộc Đại học Stavanger tâm sự: "Đó là một lời nhắc nhở tuyệt vời rằng, những người trong quá khứ rất giống chúng ta, mặc dù sống trong một thế giới rất khác với thế giới của chúng ta."

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top