Những năm 1860 - 1870, anh John Wesley Hyatt - một nhà hóa học xịn sò đã "flex" một phát minh đỉnh của đỉnh: celluloid. Và từ đó, cả lịch sử tiêu dùng đã bị thay đổi hoàn toàn luôn!
Hồi đó, nhựa chính là "ngôi sao sáng nhất bầu trời" được cả thế giới ngưỡng mộ. Các bà nội trợ thì mê mẩn nhựa hết sức, vì sao ư? Trước kia phải mất 40 tiếng đồng hồ để làm sạch đồ đạc trong nhà, giờ có nhựa rồi thì xài xong vứt liền, ez game!
Nhựa nhanh chóng viral khắp mọi ngành công nghiệp, sản lượng toàn cầu tăng tận 400% luôn nha! Thói quen tiêu dùng của con người cũng thay đổi theo, với bao bì nhựa là món đồ "hot hit" được yêu thích nhất. Nhưng mà, plot twist đây rồi - theo thời gian, những điểm cộng của nhựa lại trở thành điểm trừ khó cứu vãn. Từ "người hùng" một thời, nhựa giờ bị xem như "villain" của môi trường mất rồi
Văn hóa "tặng kèm" túi nilon ở mọi nơi - từ hiệu sách đến quán cafe - đã thành thói quen ngầm rồi. Trông có vẻ gọn gàng, sang chảnh, nhưng thực chất đằng sau là cả một dấu hỏi lớn về ý thức người dùng đó nha. Vì bao bì nhựa dùng một lần chính là một trong những "boss cuối" khó xử nhất trong vấn đề rác thải nhựa.
Nguồn: kenh14.vn