Tối 16/6 vừa rồi tại trường Đại học Ngoại thương (Hà Nội), Câu lạc bộ (CLB) Môi trường 360 Việt Nam - FTU đã "chơi lớn" với Workshop "Tái sinh - Art from Trash: Khi những mảnh vụn kể chuyện". Sự kiện này đã tạo nên một không gian nghệ thuật cực kỳ mới lạ, nơi mà những thứ tưởng chừng như vô dụng lại được "hồi sinh" thành những tác phẩm nghệ thuật đỉnh của chóp
Sau nhiều mùa hoạt động cháy hết mình, CLB Môi trường 360 Việt Nam - FTU đã để lại dấu ấn đặc sắc trong hành trình nâng cao nhận thức người trẻ về bảo vệ môi trường qua các hoạt động thiện nguyện, thu gom rác và triển lãm. Lần này, Ban tổ chức lại "chơi trội" hơn với workshop "Tái sinh" - một concept hoàn toàn mới mẻ và đầy ý nghĩa.
Cái tên "Tái sinh" nghe đã thấy sâu sắc rồi đúng không nào? Nó gợi lên sự chuyển hóa từ cũ sang mới, từ bỏ đi thành có giá trị. Rác - thứ vốn là biểu tượng của những gì bị bỏ quên, loại bỏ - giờ đây lại trở thành nguyên liệu để tạo ra cái đẹp.
Sau phần khởi động với các câu hỏi tương tác sôi nổi, hoạt động chính của workshop chính thức bắt đầu với thử thách sáng tạo tranh từ vật liệu tái chế theo chủ đề "Trái đất tương lai". Các bạn sinh viên được chia thành từng nhóm nhỏ và nhận "nguyên liệu" đặc biệt từ Ban tổ chức: đĩa nhựa dùng một lần, nút chai, giấy báo cũ, ống hút, vải cũ,...
Và đây chính là lúc màn "magic" xảy ra!
Bạn Đinh Bảo Long - sinh viên Trường Đại học Ngoại Thương đã chia sẻ: "Tuy không phải một người có nhiều hoa tay nhưng hôm nay mình cũng tái chế được chiếc đĩa này thành một món đồ xinh xắn. Điều đó chứng minh rằng mỗi chúng ta hoàn toàn có thể bỏ ra một chút công sức và thời gian mỗi ngày để có thể giúp ích cho môi trường."
Bảo Long còn thêm một câu cực thấm: "Tái chế chỉ là một việc đơn giản trong suy nghĩ, còn hành động thì không phải ai cũng làm được". Đúng là vậy, nói thì dễ nhưng hành động mới là điều quan trọng nhất đúng không nè!
Bạn Trần Bình Phương Thảo, Chủ tịch CLB Môi trường 360 Việt Nam - FTU cho biết: "Qua tên gọi 'Tái sinh', chúng mình muốn truyền tải thông điệp về vòng đời của rác thải: rằng những vật tưởng chừng đã bỏ đi vẫn có thể được tái sinh thành những món đồ mới mẻ và đầy ý nghĩa. Qua hoạt động này, chúng mình hy vọng có thể lan tỏa phần nào lối sống xanh, bền vững và chậm rãi, trân trọng giá trị của từng vật dụng nhỏ bé trong cuộc sống hàng ngày."
Phương Thảo còn có một quan điểm cực kỳ healing: "Tái chế cũng là một liệu pháp chữa lành. Khi ta kiên nhẫn nhặt nhạnh, chắp nối những mảnh vụn bên ngoài để tạo nên cái mới thì cũng là lúc ta đang lặng lẽ vá lại những vết thương bên trong chính mình." Nghe mà thấy sâu quá trời luôn
Với thông điệp xuyên suốt "Lắng nghe những mảnh vụn kể chuyện", Ban tổ chức không chỉ muốn truyền tải ý nghĩa của việc tái chế, mà còn mong muốn đánh thức ý thức sống xanh trong mỗi người - đặc biệt là giới trẻ chúng mình. Sự kiện này kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày thôi.
Nguồn: svvn.tienphong.vn