OtakuTrang2k6
New member
Hóa ra thần Neptune (hay Poseidon cho bạn nào mê thần thoại Hy Lạp) - vị thần cai trị biển cả cũng dính líu đến niềm tin bí ẩn này luôn á!
Chắc ai cũng biết mỗi nền văn hóa đều có đức tin và đôi khi là... hơi mê tín tí xíu. Nhưng mà thủy thủ khắp thế giới này thì phải gọi là "pro max" về chuyện tin siêu nhiên rồi đó!
Tại sao lại "mê" đến vậy?
Theo các nhà tâm lý học nghiên cứu thì ra là vì thiếu cảm giác kiểm soát hoàn cảnh xung quanh ấy mà.
Giáo sư Stuart Vyse giải thích: "Nếu bạn phải làm 1 chuyện rất quan trọng nhưng kết quả lại quá tầm kiểm soát của mình, thì niềm tin siêu nhiên sẽ lấp đầy khoảng trống đó, giúp người ta vững vàng hơn".
Và những chuyến đi biển chính là case điển hình luôn! Quá nhiều thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của thủy thủ mà - từ thời tiết thất thường, sóng to gió lớn, cho đến máy móc thiết bị có "chơi khăm" hay không nữa... ️
Vì thế mà từ xưa tới giờ, dù Tây hay Đông, ai cũng có đống niềm tin khi ra khơi: không được huýt sáo trên tàu, đừng mang chuối theo (yes, nghiêm túc đó), không xuất hành vào thứ 5 và thứ 6... Và nhất là - TUYỆT ĐỐI không được đổi tên tàu vì sẽ xui xẻo kinh khủng!
Nhưng sao lại cấm đổi tên chứ?
Thực ra các con tàu hay đổi chủ lắm, và việc người mua muốn đặt tên mới cho hợp phong thủy cũng... dễ hiểu mà nhỉ? Vậy mà sao cấm ngặt vậy?
Câu chuyện bắt nguồn từ rất là xưa luôn á. Cuốn tiểu thuyết "Treasure Island" (Đảo kho báu) năm 1883 đã viết: "Sau khi con tàu đã được đặt tên thánh, hãy cứ giữ nguyên như thế đi".
Theo truyền thuyết thì sau khi tàu làm lễ đặt tên, nó sẽ được ghi vào "sổ sách" của Thần Neptune - vị thần cai quản biển cả. Vậy nên đổi tên tàu = đang cố qua mặt thánh thần đó, và hậu quả là... chờ bị trừng phạt thôi!
Lý do thực tế hơn nè:
Ngày xưa hầu hết tàu thuyền đều chở hàng đi khắp các hải cảng. Tiếng tốt tiếng xấu của mỗi con tàu được truyền miệng ở các cảng liên tục.
Nên khi một con tàu đột nhiên đổi tên, các hải cảng sẽ... "sus" ngay, nghi ngờ lung tung. Cái đó gây rắc rối cho cả thuyền trưởng lẫn thủy thủ luôn đó!
Vậy muốn đổi tên thì làm sao?
Okay, nếu đã quyết tâm muốn đổi tên rồi thì cũng có cách. Nhưng phải làm theo các nghi thức linh thiêng để... báo cáo lại cho Thần Biển biết tên mới nha!
Tùy địa phương mà nghi thức có thể đơn giản hoặc phức tạp vcl. Thông thường ở châu Âu và châu Mỹ, các thủy thủ phải:
• Xóa sạch mọi dấu vết tên cũ (bôi tên ở thân tàu, đốt hết giấy tờ cũ)
• Thỉnh Thần Biển quên đi tên cũ
• Cúng rượu và làm lễ đặt tên mới
• "Mời" rượu xuống biển, mời con tàu, và mọi thủy thủ phải uống cạn luôn
Thậm chí tỷ phú Richard Branson còn phải làm nghi lễ cẩn thận khi đổi tên tàu sang chảnh từ Lady Barbaretta thành Necker Belle đó nha!
Và còn những nghi lễ "bá đạo" hơn:
• Có nơi yêu cầu một thủy thủ trẻ "còn zin" phải đi tiểu ngay mũi tàu để... lấy hên!
• Riêng ở Pháp thì nghi thức phức tạp nhất, và chỉ được phép đổi tên tàu vào đúng ngày 15/8 hàng năm thôi nha!
Nguồn: How Stuff Works
Nguồn: kenh14.vn