Sống tốt bụng thôi chưa đủ đâu các bạn ơi! Muốn tìm được chút hạnh phúc giữa cuộc đời đầy drama này, bạn phải có tâm thái chill nhất để đối diện với mọi thứ. Làm người tốt bụng mà không khôn ngoan, không biết giữ chừng mực là đang vô tình "buff" thêm sức mạnh cho cái ác đó nha
Người xưa có câu "Nhân chi sơ, tính bản thiện" - con người vốn dĩ phải hướng thiện. Nhưng mà tốt bụng quá mức sẽ khiến bạn mất đi khả năng đấu tranh lại những điều bất công, khó mà cải thiện được bản thân.
Không làm khó người khác nghe có vẻ tốt lắm, nhưng cũng đồng nghĩa với việc mình sẽ thiệt thòi liên tục đấy. Đây không phải là khôn ngoan, mà là nhu nhược luôn! Lương thiện thông minh chính là không làkhó người, nhưng cũng không bạc đãi chính mình. Lương thiện không phải chỉ là thuận theo người khác, mà trước hết phải thuận theo nội tâm của chính mình đã.
Có câu nói rằng "Không phiền hà người khác là một loại mỹ đức". Mình được dạy từ bé là phải tự làm mọi thứ, tự gánh vác công việc của mình. Thế nên lớn lên, nhiều người lại càng ngại mở miệng nhờ giúp đỡ, sợ làm phiền người khác.
Nhưng thực tế thì cuộc đời ai cũng khó khăn cả thôi! Dù bạn sống tốt hay xấu thì vẫn đầy rẫy khó khăn và hoạn nạn. Chỉ là nếu bạn sống lương thiện, sẽ có người sẵn lòng giúp đỡ, mọi thứ nhẹ nhàng hơn một chút. Đó chính là phúc phần của bạn đấy! Nhưng đừng lầm tưởng rằng sống tốt bụng là để có thể yên ổn suốt đời nhé.
Không ai sống dễ dàng cả, ai cũng gặp khó khăn, bất trắc và mệt mỏi. Nhưng nhược điểm lớn nhất của nhiều người là cứ nghĩ mình khổ hơn người khác, than trời trách phận mãi
Làm người, đừng sợ phiền hà, vì chúng ta đều trưởng thành từ trong sự phiền hà đó. Đôi khi nhờ vả người khác không phải là làm phiền, mà là giúp đỡ lẫn nhau, có qua có lại. Bạn nhờ họ, thì họ cũng sẽ có lý do để nhờ bạn. Win-win như vậy việc gì không làm đúng không nào?
Trong cuộc sống, có nhiều người ngại từ chối nên sống rất phiền não. Vì sợ làm tổn thương người khác mà miễn cưỡng làm những việc mình không thích. Dần dần, không biết từ chối trở thành thói quen. Vì sợ người khác mất lòng mà chẳng bao giờ dám nói "không".
Thực ra, bạn không cần tự làm khó mình như vậy đâu! Từ chối vốn dĩ là quyền lợi của mỗi người mà. Hãy nhớ rằng, lương thiện không phải là thỏa hiệp với mọi thứ, mà nhiều khi phải nghĩ đến cảm nhận của chính mình. Kịp thời nói "không", đặc biệt khi người khác đưa ra yêu cầu vô lý là chuyện bình thường lắm.
Hãy dứt khoát nói "không", đừng để họ làm tổn thương mình và cũng đừng tự mình làm khó chính mình nữa!
Sống ở đời, nhất định phải học cách nói "không". Dứt khoát từ chối những việc mình không muốn làm, đừng do dự, đừng chần chừ. Như vậy không chỉ tốt cho bạn mà còn tốt cho người khác. Bạn phải thể hiện rõ lập trường của mình, đó vừa là cởi trói cho bản thân, vừa không để người khác ôm quá nhiều hi vọng hay phiền não vô bổ.
Lương thiện đôi khi cũng là một chấp niệm trong suy nghĩ. Sống lương thiện là để thỏa mãn giới hạn đạo đức, để bản thân không thẹn với lòng. Và sống lương thiện còn để cảm thấy vui vẻ hơn, nhìn thấy cuộc đời tràn ngập ấm áp và bao dung
Người lương thiện thường đem lại cảm giác dễ gần, thân thiện nên được mọi người yêu mến. Nhưng ở một số trường hợp, quá lương thiện mà không có sự phản kháng lại chỉ khiến bản thân rơi vào vũng lầy không đáy thôi.
Nguồn: tinhte.vn
Người xưa có câu "Nhân chi sơ, tính bản thiện" - con người vốn dĩ phải hướng thiện. Nhưng mà tốt bụng quá mức sẽ khiến bạn mất đi khả năng đấu tranh lại những điều bất công, khó mà cải thiện được bản thân.
Không làm khó người khác nghe có vẻ tốt lắm, nhưng cũng đồng nghĩa với việc mình sẽ thiệt thòi liên tục đấy. Đây không phải là khôn ngoan, mà là nhu nhược luôn! Lương thiện thông minh chính là không làkhó người, nhưng cũng không bạc đãi chính mình. Lương thiện không phải chỉ là thuận theo người khác, mà trước hết phải thuận theo nội tâm của chính mình đã.
Có câu nói rằng "Không phiền hà người khác là một loại mỹ đức". Mình được dạy từ bé là phải tự làm mọi thứ, tự gánh vác công việc của mình. Thế nên lớn lên, nhiều người lại càng ngại mở miệng nhờ giúp đỡ, sợ làm phiền người khác.
Nhưng thực tế thì cuộc đời ai cũng khó khăn cả thôi! Dù bạn sống tốt hay xấu thì vẫn đầy rẫy khó khăn và hoạn nạn. Chỉ là nếu bạn sống lương thiện, sẽ có người sẵn lòng giúp đỡ, mọi thứ nhẹ nhàng hơn một chút. Đó chính là phúc phần của bạn đấy! Nhưng đừng lầm tưởng rằng sống tốt bụng là để có thể yên ổn suốt đời nhé.
Không ai sống dễ dàng cả, ai cũng gặp khó khăn, bất trắc và mệt mỏi. Nhưng nhược điểm lớn nhất của nhiều người là cứ nghĩ mình khổ hơn người khác, than trời trách phận mãi
Làm người, đừng sợ phiền hà, vì chúng ta đều trưởng thành từ trong sự phiền hà đó. Đôi khi nhờ vả người khác không phải là làm phiền, mà là giúp đỡ lẫn nhau, có qua có lại. Bạn nhờ họ, thì họ cũng sẽ có lý do để nhờ bạn. Win-win như vậy việc gì không làm đúng không nào?
Trong cuộc sống, có nhiều người ngại từ chối nên sống rất phiền não. Vì sợ làm tổn thương người khác mà miễn cưỡng làm những việc mình không thích. Dần dần, không biết từ chối trở thành thói quen. Vì sợ người khác mất lòng mà chẳng bao giờ dám nói "không".
Thực ra, bạn không cần tự làm khó mình như vậy đâu! Từ chối vốn dĩ là quyền lợi của mỗi người mà. Hãy nhớ rằng, lương thiện không phải là thỏa hiệp với mọi thứ, mà nhiều khi phải nghĩ đến cảm nhận của chính mình. Kịp thời nói "không", đặc biệt khi người khác đưa ra yêu cầu vô lý là chuyện bình thường lắm.
Hãy dứt khoát nói "không", đừng để họ làm tổn thương mình và cũng đừng tự mình làm khó chính mình nữa!
Sống ở đời, nhất định phải học cách nói "không". Dứt khoát từ chối những việc mình không muốn làm, đừng do dự, đừng chần chừ. Như vậy không chỉ tốt cho bạn mà còn tốt cho người khác. Bạn phải thể hiện rõ lập trường của mình, đó vừa là cởi trói cho bản thân, vừa không để người khác ôm quá nhiều hi vọng hay phiền não vô bổ.
Lương thiện đôi khi cũng là một chấp niệm trong suy nghĩ. Sống lương thiện là để thỏa mãn giới hạn đạo đức, để bản thân không thẹn với lòng. Và sống lương thiện còn để cảm thấy vui vẻ hơn, nhìn thấy cuộc đời tràn ngập ấm áp và bao dung
Người lương thiện thường đem lại cảm giác dễ gần, thân thiện nên được mọi người yêu mến. Nhưng ở một số trường hợp, quá lương thiện mà không có sự phản kháng lại chỉ khiến bản thân rơi vào vũng lầy không đáy thôi.
Nguồn: tinhte.vn