VoiMai1611
New member
Theo lời Son Heung-min, anh đã nhận "nhiệm vụ" từ HLV Jurgen Klinsmann để đá penalty trước Australia. Nhưng plot twist là cuối cùng Hwang Hee-chan đã xin được thực hiện trọng trách này luôn!
Son Heung-min vừa trở thành MVP của trận đấu với Australia. Anh tự tạo ra tình huống phạm lỗi của đối thủ trong vòng cấm, mang về cho Hàn Quốc quả penalty "vàng ròng". Anh còn solo luôn bàn thắng từ đá phạt hàng rào siêu đỉnh ấn định tỷ số 2-1 cho đội nhà nữa chứ!
Ở phút bù giờ, khi Hàn Quốc đang bí ý tưởng trước Australia, Son đã tự mình kiếm ăn bằng cách lao xuống vòng cấm, xử lý bóng khôn khéo khiến đối phương phải phạm lỗi. Trọng tài không suy nghĩ mà chỉ thẳng tay vào chấm 11m. Trên băng ghế, HLV Klinsmann đã ra lệnh cho Son đá.
Hầu hết fan cũng nghĩ rằng tiền đạo 31 tuổi này sẽ đảm nhận vai trò chính bởi anh đã đá thành công 2 quả ở vòng bảng (gặp Jordan và Malaysia) rồi mà.
Nhưng không ngờ Hwang Hee-chan lại là người lên tiếng thực hiện! Cầu thủ này cho thấy bản lĩnh "thép" luôn á. Dù áp lực "ngàn cân" nhưng anh vẫn đứng im gần 7 giây, "đọc vị" tâm lý thủ môn Matthew Ryan rồi mới bắt đầu sút.
Hwang tung cú sút căng đét vào góc cao ghi bàn. Tình huống này, có lẽ thủ môn nào trên đời cũng khó cản được vì lực bóng đi cực mạnh và góc sút hiểm vô cùng!
Sau trận, Son xác nhận Hwang đã chủ động xin anh quyền thực hiện: "HLV Klinsmann bảo tôi đá, nhưng Hwang Hee-chan nói rằng anh ấy sẽ thực hiện. Hwang đã ghi một bàn thắng tuyệt vời. Tôi có thể đã sẽ giành lấy quyền đá nếu như tôi nổi lòng tham. Nhưng tôi nhường cho anh ấy. Và điều quan trọng hơn là sự đoàn kết trong đội bóng. Cảm ơn vì một kết thúc tuyệt vời".
Nghe xong Hwang cũng cảm ơn đàn anh ngay. Tiền đạo đang chơi cho Wolves chia sẻ: "Tôi ghi bàn bởi vì tôi tự tin. Cảm ơn Son đã nhượng bộ. Đó là một quả phạt đền quan trọng đối với tất cả người dân Hàn Quốc, vì vậy tôi tập trung hơn".
Nguồn: kenh14.vn