Hẳn là bạn cũng từng tự hỏi: "Sao mặt mình trong gương với trong ảnh khác nhau đến vậy ta?"
Lý do là vì mặt bạn bị lật ngược đấy! Đây là câu trả lời từ Kim Ayres - một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đến từ Scotland chia sẻ trên diễn đàn Quora.
Dưới đây là những chia sẻ chi tiết từ Kim nha:
Là một nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh chân dung, mình phát hiện có đến 90% người hay nói rằng họ ghét chụp ảnh và tự nhận mình là người "ít ăn ảnh" nhất trong nhà (nếu không muốn nói là trên thế giới luôn)
Thêm nữa là mình còn nhận ra hầu hết mọi người đều thích hơn khi mình lật ngược ảnh của họ lại trên máy tính.
Cả đời nay chúng ta đã quen với việc nhìn mặt mình trong gương rồi, và điều đó khiến ta quá quen với hình ảnh bị lật ngược ấy. Vì vậy khi hình ảnh đó bị lật lại đúng, ta lại thấy có gì đó... sai sai
Sự thật là không ai có gương mặt cân đối hoàn hảo cả.
Nhiều người chải tóc bên trái nhiều hơn bên phải.
Nhiều người có một bên mắt to hơn bên kia một tí.
Nhiều người có một bên lông mày cong còn bên kia lại thẳng.
Nhiều người khi cười chỉ cong một bên miệng thôi.
Nhiều người có nốt ruồi, sẹo và những đặc điểm khác ở một bên mặt mà bên còn lại không có.
Nếu mũi của bạn lệch 2mm về bên trái thì trong ảnh, nó sẽ lệch 4mm về bên phải so với vị trí mà bạn tưởng tượng trong đầu.
Khi gộp tất cả những đường nét trên mặt theo cách này, bạn sẽ thấy gương mặt của mình ngược lại hoàn toàn so với những gì mà bạn nghĩ. Đó là bạn nhưng cũng không phải là bạn. Và điều này khiến bạn thấy khó chịu vô cùng
Tương tự nè, hãy nhìn vào gương mặt của một trong những gương mặt nổi tiếng nhất thế giới - nàng Mona Lisa của danh họa Leonardo da Vinci. Bạn thích bên nào của gương mặt cô ấy hơn? Bên trái? Hay bên phải?
Mình đã từng đưa ra bức ảnh này trong các câu lạc bộ nhiếp ảnh để nói về việc chụp ảnh chân dung, 90% mọi người chọn bên trái - góc mặt mà cô ấy được vẽ lúc ban đầu.
Khi mình đăng một bức ảnh như trên, bao gồm bản gốc và bản được lật lại, của một người mà mình quen, mình nhận được kết quả là 50/50.
Điều này chứng tỏ chúng ta cảm thấy thoải mái hơn với những gì quen thuộc với mình.
Khi nhìn vào một bức ảnh gia đình hoặc ảnh nhóm, mọi người đều sở hữu diện mạo hệt như những gì bạn thấy họ mỗi ngày.
Nhưng bạn thì không. Gương mặt của bạn bị ngược với hình ảnh quen thuộc mà bạn thường thấy. Kết quả là bạn cảm thấy mình không ăn ảnh
Tất nhiên, người ngoài cũng có cảm nhận y chang như vậy khi nhìn thấy ảnh chụp của bạn đấy.
Khi bạn nói với chị gái rằng: "Chị đẹp quá còn em thì xấu khỏi phải nói", chị bạn sẽ nghĩ bạn đang nói nhảm bởi vì rõ ràng là chị ấy thấy bạn trông vẫn ổn và bản thân chị mới chính là nhân vật kì cục trong bức ảnh
Nguồn: soha.vn