GauNho9193
New member
Luôn để sếp nói trước, nếu không "bay màu" đó nha!
Câu chuyện này hài vãi chưởng luôn á! Có một nhân viên sales, một trợ lý và một manager đang đi ăn trưa bình thường, chợt nhìn thấy một cái đèn dầu cổ lỗ sĩ. Cả 3 tò mò lại gần xoa xoa cái đèn, bỗng thần đèn xuất hiện và tuyên bố: "Ta sẽ cho mỗi người một điều ước"
"Tui trước nèeee", cô trợ lý hăng quá hết sức và nói: "Tui muốn ở quần đảo Bahamas, lái xuồng máy mà không cần nghĩ ngợi gì về thế giới này hết", vừa nói xong, phùùùù, cô biến mất luôn.
"Đến lượt tui", anh nhân viên bán hàng lên tiếng liền. "Tui muốn tới Hawaii – chillin trên mấy bãi biển xanh mướt, có massage riêng, cocktail uống thoải mái với người tui yêu", nói xong thì phùùùù, anh cũng biến đâu mất.
"Giờ thì đến anh rồi đó", vị thần quay sang nhìn ông manager và hỏi. "Tôi muốn 2 người đó quay lại văn phòng làm việc ngay sau bữa trưa này"
Bài học ở đây là gì? Luôn để sếp nói trước, nếu không là thua chí mạng đó!
Nguồn: soha.vn