Tại sao người nghèo cứ phải đu trend ăn mặc, còn hội giàu thì... "quên mặc quần"?

BanhAngel

New member
a483b712435422fdaf1b.png


Thật sự là người nghèo hay mắc phải một thứ bệnh khá quen thuộc: bệnh sân si và sĩ diện Vì thế mà họ không chỉ thích flex, mà còn mua sắm toàn đồ đắt đỏ. Còn hội giàu? Họ chơi kiểu khác hẳn luôn đó!

ffa8fc73a0b29fa3b785.png


Gần đây có bạn hỏi mình một câu khá thú vị: sao người nghèo lại chú ý ăn mặc vậy trời, trong khi người giàu thì ăn mặc... như đi chợ?

Ví dụ nè, mấy bạn nhân viên văn phòng bình thường thì ăn mặc chỉn chu lắm, outfit nào cũng trendy, biết chăm sóc bản thân. Nhưng mấy ông chủ giàu có lại casual vô cùng, như Jack Ma ấy, hiếm khi mặc vest bảnh bao, toàn là đi giày vải xuất hiện trước công chúng.

Thực ra, lý do người giàu ăn mặc tùy tiện có 2 nguyên nhân chính nha:

Một là, thời gian của họ quý lắm, bận kiếm tiền chưa xong đâu mà ngồi nghĩ outfit

Giống như sếp cũ của mình ấy, cả ngày cắm đầu vào quản lý kinh doanh, không có thời gian mà chú ý hình ảnh bên ngoài, cả tuần chỉ mặc vài bộ đồ loanh quanh, chỉ khi nào có cuộc họp quan trọng mới chịu tút tát lại một chút thôi.

Hai là, người giàu cảm thấy họ đã thành công rồi, ăn mặc bình thường người ta vẫn biết họ là ai mà Không cần phải nâng cấp ngoại hình làm gì nữa. Ngược lại, ăn mặc giản dị còn thể hiện được phong cách và sức hút riêng của họ.

Nhưng mà người nghèo lại rất xem trọng ăn mặc đấy! Tất nhiên nếu là người cực kỳ nghèo thì lo ăn no còn chưa xong, đâu có thời gian mà lo ngoại hình. Mình nói về những người có thu nhập không cao, hoặc chưa giàu lắm thì lại hay chú ý vẻ bề ngoài. Có 3 lý do sau đây nè:

fefd78d469fed71e688d.jpg


Thứ nhất, do yêu cầu công việc nha! Đi làm thì phải ăn mặc theo dress code công sở, muốn sếp để ý thì phải có ngoại hình thu hút một chút chứ

Có vài người còn phải tiếp khách hàng nữa, cần phải chốt đơn và được khách hàng approve, nên buộc phải chăm chút cho bản thân, để lại ấn tượng tốt cho khách. Nhưng người giàu khác, vì họ không cần phải chứng minh gì nữa, cơ bản là không cần che giấu cái gì cả.

Thứ hai, người nghèo chú ý ăn mặc, thường tiết kiệm ăn uống, cắt giảm chi tiêu để lấy tiền sắm đồ cho mình ✨ Chủ yếu là để tham gia các hoạt động như tụ tập đồng nghiệp, họp lớp...

Đi những buổi đó thì phải mặc hàng hiệu và xách túi LV mới được chứ, như vậy mới có vẻ là người có tiền, có khí chất, sẽ được mọi người để ý, có thể mở rộng mối quan hệ, từ đó giúp ích cho sự nghiệp của mình.

Thứ ba, người nghèo còn mắc một thứ bệnh nữa: bệnh ganh tị Cho nên, không chỉ thích flex, mà còn mua sắm toàn đồ đắt tiền. Sau đó, mỗi bộ dùng trong những dịp khác nhau, như vậy là có thể so kè với nhau rồi. Không ai muốn bị thua kém cả!

Người giàu lại nghĩ mua hàng hiệu dễ như ăn kẹo, cá tính của mỗi người mới quan trọng, không cần ganh tị ăn mặc của nhau, làm vậy thì nhàm lắm. Người giàu họp nhau để bàn chuyện kiếm tiền ở đâu chứ đâu phải bàn outfit

Đối với người nghèo, phải được khách hàng và sếp công nhận, để thuận lợi cho việc tăng lương hay thăng chức, nên nhất định phải ăn mặc đẹp mắt. Phải công nhận là không ai thích người ăn mặc lôi thôi cả mà.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top