Tại sao người nghèo chăm chút ngoại hình cực kỳ, còn người giàu lại... "ăn mặc như không" vậy?

Teen1906f598

New member
eb9fb463d637717a6309.jpg


Gần đây có người hỏi một câu khá hay ho: sao người nghèo lại cực kỳ chăm chút ngoại hình, còn team giàu có thực sự lại ăn mặc... thoải mái phết vậy?

508e7357705cac66122f.jpg


Kiểu như mấy bạn nhân viên văn phòng thường xuyên ăn diện siêu trendy, đồ đạc lúc nào cũng tươm tất. Nhưng mà nhìn mấy ông lớn như Jack Ma - ít khi thấy diện vest bảnh bao, toàn là giày vải bình dân xuất hiện trước công chúng

Thực ra người giàu "flex kiểu tối giản" có 2 lý do chính nè:

Một là, thời gian = vàng bạc luôn! Họ bận rộn quá không rảnh ngồi mix đồ từng set đâu. Giống như cựu sếp của mình, cả ngày chỉ tập trung vào quản lý doanh nghiệp, bình thường không để ý ngoại hình cho lắm, chỉ khi đi gặp đối tác mới chịu chỉnh chu lại tí thôi.

Hai là, họ thấy mình đã thành công rồi, ăn mặc bình thường người ta vẫn nhận ra mà! Không cần phải nâng cấp outfit nữa. Ngược lại, style giản dị còn thể hiện được cá tính riêng nữa chứ ‍♂️

760a0322a53994580880.jpg


Còn người nghèo thì lại cực kỳ quan tâm đến việc ăn mặc. Oops, không phải là cực nghèo nhé (vì lúc đó lo cơm áo gạo tiền còn không kịp rồi). Mà chủ yếu là những người thu nhập trung bình, chưa giàu lắm - họ mới là team "chăm sóc visual" nhất đây! Có 3 lý do luôn:

Thứ nhất, áp lực từ công việc đó mọi người ơi! Đi làm phải dress code công sở, muốn sếp để ý thì phải trông mature một tí. Có người còn phải gặp khách hàng, cần chốt deal và tạo ấn tượng tốt nữa cơ. Phải chăm chút ngoại hình thôi! Nhưng người giàu khác, họ không cần "chứng minh" gì nữa, cứ thoải mái là được

Thứ hai, người nghèo chú ý ăn mặc nhưng ngày thường thì tiết kiệm lắm. Chủ yếu khi đi event kiểu tụ tập đồng nghiệp, họp lớp... thì mới móc hàng hiệu ra, xách túi LV chém gió. Như vậy trông có tiền, có gu thẩm mỹ, được mọi người chú ý, tiện mở rộng network, boost sự nghiệp nữa ✨

Thứ ba, người nghèo hay mắc "bệnh so bì" một tí xíu. Không chỉ thích làm đẹp mà còn shopping mấy món đắt tiền. Sau đó chỉ có vài set đồ để mặc trong những dịp khác nhau, để khỏi bị "lép vế" người khác. Còn người giàu thì nghĩ mua hàng hiệu dễ như ăn kẹo, phẩm chất con người mới đáng trân trọng, không cần so đo chuyện ăn mặc đâu. Họ tụ họp để bàn chuyện kiếm tiền thôi chứ không phải đọ outfit

b99352a0dae4ab87b2eb.jpg


Nói chung với người nghèo, phải được khách hàng và sếp "vừa mắt" để tiện tăng lương thăng chức, nên ăn mặc đẹp là bắt buộc rồi. Họ tin rằng không ai thích người ăn mặc lôi thôi cả! Hơn nữa, người nghèo thích flex mình có tiền để giữ thể diện trước bạn bè, khoe độ giàu có

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top