Các nhà nghiên cứu của nước Anh vừa phát hiện ra "mấu chốt" của vấn đề, giúp chúng ta có cách tìm kiếm đồ vật nhanh hơn đấy!
Chắc ai cũng từng trải qua cảm giác "chết lặng" này rồi đúng không nè? Vừa mới quăng chìa khóa lên nóc tủ cách đây 1 phút, giờ quay lại tìm thì... bay màu luôn! Sau 20 phút lục tung cả nhà trong trạng thái hoảng loạn, vẫn không thấy bóng dáng nó đâu hết.
Nhưng mà tin vui cho hội não cá vàng nè! Khoa học đã tìm ra cách giúp mình "săn" đồ thất lạc hiệu quả hơn nhiều đó!
Theo một nghiên cứu mới đây của ĐH Aberdeen (Anh Quốc), hóa ra đôi mắt con người có thể trở nên "vô dụng" một cách đáng ngạc nhiên khi đang tìm kiếm đồ vật. Lý do thì cực kỳ đơn giản: chúng ta đã dành quá nhiều thời gian tìm đồ vật ở... nơi ngăn nắp!
"Nếu muốn tìm chìa khóa, bạn nên tập trung vào những nơi bừa bộn nhất, bởi vì nếu nó nằm ở đâu đó gọn gàng thì bạn đã thấy nó từ lâu rồi." - theo Anna Maria Nowakowska thuộc ĐH Aberdeen. Chị ấy còn cho rằng con người "phí thời gian tìm kiếm tại những nơi họ thừa biết không chứa món đồ mình đang tìm."
Để chứng minh điều này, Nowakowska và team đã làm thí nghiệm khá là thú vị: 14 bạn tình nguyện viên phải tìm một đoạn thẳng nghiêng 45 độ về bên phải, được giấu trong đống đoạn thẳng khác đều nghiêng 45 độ về bên trái.
Họ chia phông nền thành 2 phần: phần "dễ" với các đoạn thẳng được xếp ngay ngắn và phần "khó" lộn xộn hết sức.
Nowakoska giải thích rằng "chiến lược" tìm đồ tốt nhất trong thí nghiệm này là... đừng nhìn về phía được sắp xếp gọn gàng.
"Nếu mục tiêu được đặt trong khu vực dễ chơi, bạn đã có thể dễ dàng thấy nó. Nhìn vào phía sắp xếp đơn giản không cho bạn thêm tí thông tin nào mà còn làm bạn chậm chạp thêm." - chị ấy nói.
Plot twist là gì à? Những tình nguyện viên đã "tự động" đưa sự chú ý về phía gọn gàng trong phân nửa cử động mắt luôn! Tuy nhiên, cũng có nhiều case khác nhau: vài người dành quá nhiều thời gian ở bên dễ, một số khác lại focus vào bên khó, và đương nhiên có người chia đều attention cho cả 2 bên.
Các nhà nghiên cứu còn phát hiện thêm một điều nữa: con người không chỉ fail trong việc tập trung vào khu vực có thể cho nhiều thông tin nhất, mà còn có khá nhiều cử động mắt dư thừa trong suốt quá trình tìm kiếm - trung bình 7 cử động mắt trước khi quyết định "oke, không có ở đây" và chuyển sang chỗ khác.
Nhìn chung, nghiên cứu này vừa giải thích vì sao mình phải mất rất lâu để tìm đồ, vừa đặt nền móng cho các chuyên gia nghiên cứu thêm về cách con người ưu tiên trong việc tìm kiếm.
Nhưng mà kết luận quan trọng nhất là gì? Khi đi tìm chìa khóa, hãy tập trung vào nơi bừa bộn nhất nhé! Hoặc tốt nhất là đừng làm mất nó ngay từ đầu để khỏi mất công đi kiếm cho mệt
Nguồn: kenh14.vn